BẮC KẠN, Việt Nam (NV) – Ba đợt mưa đá chiều tối 30 Tết đã khiến hàng ngàn ngôi nhà ở tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng và thành phố Hà Nội bị hư hỏng mái, gây thiệt hạn hàng chục tỷ đồng.
Báo VNExpress hôm Mùng Một Tết, tức ngày 25 Tháng Giêng, 2020, dẫn tin từ Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn Bắc Kạn cho biết từ trưa đến tối 30 Tết ở tỉnh đã xảy ra ba đợt mưa đá. Hơn 3,280 ngôi nhà bị hỏng mái, mức độ hỏng trên 50%. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là huyện Ngân Sơn (1,659 nhà), Chợ Mới (416), Bạch Thông (388), Na Rì (54), Chợ Đồn (25)…
Theo báo Tuổi trẻ, trước tình hình trên ngay trong đêm Giao Thừa, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Kạn đã phải họp khẩn cấp để khắc phục thiệt hại do mưa đá.
Ngoài Bắc Kạn, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn, Thanh Hóa… cũng xuất hiện mưa đá.
Thống kê sơ bộ của Văn Phòng Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Cao Bằng thì trận giông lốc kèm theo mưa đá trong đêm Giao Thừa đã gây hư hại, tốc mái, thủng mái 6,463 nhà dân, hư hại 33.7 hécta hoa màu; 17 xe hơi bị vỡ kính, hàng trăm xe gắn máy bị móp méo…
Trong khi đó tại tỉnh Lạng Sơn, từ đêm đến 4 giờ sáng Mùng Một Tết có 10 trên 11 huyện, thành phố của tỉnh bị mưa đá và giông lốc. Qua thống kê ban đầu gần 2,000 ngôi nhà, vườn tược bị ảnh hưởng từ mưa đá, thiệt hại hơn 20 tỷ đồng ($862,440).
Tại các xã Phương Tiến, Phong Quang, Phương Độ ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, mưa đá rơi trong khoảng 10 phút lúc trưa phủ trắng xóa đường đi.
Anh Nguyễn Văn Nhẫn (18 tuổi, xã Phương Độ) cho biết những viên đá to hơn hòn bi làm dập nát hết vườn rau và cây cối quanh nhà. “Cũng may nhà của người dân tộc Tày lợp bằng lá cọ nên không thủng mái.”

Tại các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đồng, thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), sáng Mùng Một Tết trong cơn giông, mưa đá rơi rào rào xuống sân vườn, mái nhà.
“Mưa kéo dài khoảng 10 phút, song đá rơi chỉ khoảng 3 phút, làm một số diện tích ngô sắp thu hoạch, mía và cây tràm bị gãy đổ,” ông Nguyễn Văn Trinh, trưởng xóm 4, xã Nghĩa Bình, nói với báo VNExpress.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng Phòng Dự Báo Khí Hậu, Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia, giông lốc, mưa đá xuất hiện do sự tương tác của không khí lạnh với hội tụ gió trên cao. Tháng Giêng vẫn là chính Đông, thời tiết chủ đạo là rét, mưa nhỏ, mưa phùn, việc xuất hiện mưa đá vào thời điểm này là hiếm gặp, bởi thường chỉ xuất hiện lúc giao mùa Tháng Tư với Tháng Năm và Tháng Chín với Tháng Mười.
Cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh từ Trung Quốc sáng nay đã tràn xuống miền núi phía Bắc, chiều và đêm Mùng Một sẽ tới Đông Bắc Bộ (gồm Hà Nội), sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên vùng Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to và giông, lốc xoáy, sấm sét, mưa đá.
Đêm 25 Tháng Giêng, mưa có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiệt độ giảm 4-6 độ so với hôm trước.
Riêng Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống), vùng núi có nơi rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống). Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Dự báo đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài 4-5 ngày. (Tr.N)

Đầu năm, Nam Định, Hải Phòng phố ngập như sông, nhà dân lênh láng nước
NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Sau màn bắn pháo bông đón năm Canh Tý, tại Hải Phòng và Nam Định có mưa rào kèm sấm chớp kéo dài đến chiều ngày Mùng Một Tết, khiến nhiều con đường ngập lụt, nhà dân lênh láng nước.
Theo báo Tiền Phong, đến chiều 25 Tháng Giêng, 2020, hầu hết các gia đình ở thành phố Nam Định vẫn “cửa đóng, then cài,” tự chúc Tết nhau trong nhà do trận mưa lớn suốt đêm Giao Thừa.
Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút sáng, trận mưa to kéo dài trong hơn hai giờ đồng hồ đã . khiến nhiều con đường chính trong thành phố Nam Định như Lê Hồng Phong, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Đông A và khu vực vùng trũng như Máy Tơ, Phan Đình Phùng, Hàng Thao… ngập nặng.
Nói với báo Dân Trí, ông Nguyễn Viết Vụ (65 tuổi, ở thành phố Nam Định) cho biết đây là lần đầu tiên trong đời ông thấy trận mưa to đến vậy trong dịp Tết Nguyên Đán.
“May là nhà tôi xây móng khá cao nên đồ đạc không cần phải di dời. Nhiều nhà bên cạnh thấp hơn từ sáng tới giờ đang phải cùng nhau dọn dẹp, di dời đồ lên chỗ cao,” ông Vụ nói.
Tương tự, theo báo Zing cả ngày Mùng Một Tết, mưa lớn làm nhiều con đường ở Hải Phòng bị ngập, vắng bóng người. Tại đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) chỉ có lác đác vài chiếc xe qua lại vắng bóng người.
Chủ một điểm trông xe trước cửa chùa Hàng (quận Lê Chân, Hải Phòng) nói: “Tôi sống hơn 40 năm mà lần đầu tiên thấy ngày Mùng Một Tết mà mưa lớn như vậy. Đến chiều muộn ngớt mưa chúng tôi mới bắt đầu có khách tới gửi xe vào chùa viếng Phật dâng hương.”
Tại Trung Tâm Mua Sắm Parkson TD Plaza (đường Lê Hồng Phong, quận Hải An), chiều Mùng Một Tết khu vui chơi cũng như rạp chiếu phim lượng khách khá thưa thớt. (Tr.N)
[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]

































































