FRESNO, California (NV) – Một người mẹ cho biết cảnh sát Fresno đánh đập và còng tay con trai tự kỷ 16 tuổi đang bị động kinh của bà trong một tiệm ăn.
Theo đài KTLA, bà Lourdres Ponce cho hay con trai bà bị tự kỷ và động kinh. Hôm Thứ Năm, 30 Tháng Giêng, thiếu niên này bị co giật trong nhà vệ sinh của một tiệm thức ăn nhanh.
Gia đình gọi 911 sau khi không mở được cửa nhà vệ sinh. Bà Ponce cho biết bà gọi nhân viên y tế đến, nhưng có tám cảnh sát viên xuất hiện.
Bà nói với đài CNN, giải thích cho họ tình trạng của con trai David, nhưng họ không hiểu và tưởng thiếu niên đó đang dùng ma túy.
Người mẹ này kể câu chuyện đó trên Facebook và còn đăng video cho thấy một cảnh sát viên khóa tay một thiếu niên từ phía sau.
Một video khác cho thấy các cảnh sát viên đưa David vào ghế sau của xe cảnh sát và một người phụ nữ la hét, đòi họ đưa thiếu niên đó đến bệnh viện.
Tuy nhiên, các video của gia đình không có cảnh David bị nhân viên công lực đánh.
Sở Cảnh Sát Fresno cho biết họ đang điều tra sự việc đó và sẽ xem video từ camera trên người các cảnh sát viên có liên quan.
Cô Montserrat Ramos, chị của David, cho biết em trai được xuất viên hôm Thứ Bảy, nhưng phải vào lại hôm Chủ Nhật và đã được về nhà.
Theo cô, David vẫn chưa hồi phục và đang gặp nhiều khó khăn tâm lý. (TL)
[jwplayer 15QQLRvs]










































































