Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Tại Little Saigon có rất nhiều hội ái hữu đồng hương được hình thành từ những người cùng nơi chôn nhau cắt rốn. Đó là nơi người Việt ly hương mang theo truyền thống dân tộc đến nơi đất khách, là nơi để mọi người ôm ấp những kỷ niệm xưa ở xứ sở của mình, để cùng gắn bó và đoàn kết nhau hơn.
Nhân dịp Xuân mới, Hội Thân Hữu Kiên Giang tổ chức Tân Niên Họp Mặt vào trưa Chủ Nhật, 9 Tháng Hai tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.
Theo ban tổ chức, Tân Niên Hội Ngộ nhằm mục đích tạo cơ hội cho đồng hương và thân hữu Kiên Giang xa gần có dịp gặp gỡ nhau để hàn huyên tâm sự, chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau duy trì và phát triển những sinh hoạt văn hóa dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Truyền thống này đã được hội thực hiện hơn 14 năm qua.

Buổi sáng cuối tuần qua ở Little Saigon, dù không khí se lạnh và có những cơn mưa nhỏ, nhưng hàng trăm đồng hương Kiên Giang và thân hữu vẫn đến tham dự tiệc hội ngộ đầu năm. Trong không gian vui vẻ và đầy ắp tình người qua tiếng chào thân thương, niềm vui cởi mở được phát xuất từ tâm tình xa xứ của những người đã được sinh ra và lớn lên tại vùng đất phù sa Kiên Giang, thị xã Rạch Giá.
Năm nay, đoàn lân Tiên Phong của Đình Phật Tử Chùa Phổ Đà, Santa Ana múa mừng Xuân mới và cầu chúc cho đồng hương Kiên Giang cùng quan khách năm mới được nhiều phúc lộc và may mắn.
Cô Minh Lê thay mặt ban tổ chức cho biết: “Hàng năm, Hội Thân Hữu Kiên Giang Nam California có ba kỳ họp mặt chính là Tân Niên Hội Ngộ, được tổ chức vào khoảng sau Tết Nguyên Đán; Hè Hội Ngộ vào khoảng Tháng Sáu, Dương Lịch và Lễ Giỗ Cụ Nguyễn Trung Trực vào khoảng gần cuối Tháng Tám Âm Lịch. Những đồng hương Kiên Giang không phải chỉ có những người dân bản xứ mà còn những người đã từng đến làm việc hay chọn nơi này là nơi làm ăn sinh sống. Vì thế, Hội Thân Hữu Kiên Giang như một mái nhà để đông hương Kiên Giang và những cư dân đã từng sinh sống tại đây có cơ hội họp mặt hàng năm.”

Ông Trần Văn Phú, hội trưởng và hội đồng quản trị, chào mừng mọi người đến dự bằng lời cám ơn đồng hương và thân hữu của Kiên Giang, Rạch Giá đã yểm trợ cho ban quản trị trong bao năm qua.
“Chính nhờ vào những sự yểm trợ đó nên hội được tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cám ơn quý cô bác, anh chị em ở trong ban quản trị của hội về tấm lòng và tinh thần phục vụ cho đồng hương Kiên Giang,” ông hội trưởng nói.
Chương trình không thiếu phần chúc thọ và lì xì cho quý vị cao niên và các em nhỏ.
Ông Phạm Thuận, đại diện cho Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California đến tham dự, cho biết: “Tôi cũng là cựu học sinh của trường Trung Học Nguyễn Trung Trực Rạch Giá. Ngài đã vì trung hiếu vẹn toàn nên mới bị người Pháp tử hình tại thị xã Rạch Giá. Vì thế, đồng bào tỉnh Kiên Giang đã xây dựng đình thần Nguyễn Trung Trực để tưởng nhớ đến vị anh hùng của dân tộc.”

Ông Quách Việt Tiến, đại diện Hội Tương Tế Đồng Hương Sóc Trăng, bày tỏ: “Khi cộng sản chiếm miền Nam, thì rất nhiều người dân miền Tây tìm mọi cách để đi vượt biên, trong đó có gia đình của chúng tôi, và chúng tôi đã chọn Kiên Giang là tỉnh để chúng tôi đến tìm đường vượt biên. Khi được định cư tại Nam California thì Hội Sóc Trăng và Hội Kiên Giang cũng đã gắn bó lâu dài. Vì thế, mỗi khi Hội Kiên Giang có tổ chức những buổi họp mặt thì những đại diện của Hội Sóc Trăng của chúng tôi đều đến dự.”
Ông Nguyễn Văn Tiến, Hội trưởng Hội Ái Hữu Cà Mau, cho rằng: “Ngày xưa, hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau là láng giềng tại miền Tây Nam Phần, từ đó hai hội chúng tôi tại hải ngoại đã thắt chặt tình keo sơn, vai kề vai để giúp đỡ cho nhau. Ngoài Hội Kiên Giang, dân Cà Mau chúng tôi cũng đã có mối thâm tình với nhiều hội bạn tại Little Saigon trong tinh thần đoàn kết của người đồng hương hải ngoại.”
Ông Đoàn Hưng Thời, đồng hương Bến Tre, thì lại cho rằng, “Tại Little Saigon có nhiều hội đồng hương thân hữu của các tỉnh ở Việt Nam ngày xưa. Tuy rằng, ngày xưa những người dân của các tỉnh chưa từng quen biết, nhưng trên xứ người, các hội đoàn đều quen biết nhau. Kiên Giang là xứ có nhiều rừng và biển, còn Bến Tre là xứ có nhiều dừa, nên có rất nhiều sản phẩm công nghệ được làm bằng từ thân và trái của cây dừa, kể cả kẹo dừa, dầu dừa cũng được sản xuất nhiều nhất tại Bến Tre.”
Một chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” do ban văn nghệ của đồng hương Kiên Giang và thân hữu đóng góp, với sự điều hợp của ông Nguyễn Minh Lương, xen kẽ phần xổ số với rất nhiều lô trúng bằng những quà tặng của các mạnh thường quân khiến chương trình càng thêm hào hứng. (Lâm Hoài Thạch)
[jwplayer 7SbAu8ag-YzmDPLlM]






















































































