Giằng co với cảnh sát ở Walnut, một ông không bị bắt vì không phạm tội

WALNUT, California (NV) – Một cuộc giằng co quái lạ kéo dài vài giờ xảy ra vào tối Thứ Tư, 19 Tháng Hai, và nhân viên công lực không bắt ai vì không có người phạm tội.

Theo đài ABC 7, các cảnh sát viên của Los Angeles County nhận được tin một chuyện gì đó xảy ra tại cây xăng gần ngã tư đường Grand với đường Temple lúc 5 giờ 25 phút chiều. Họ đến đây và phát hiện một ông ngồi trong xe sedan màu đỏ và không chịu ra khỏi xe, nên phải bao vây xe này.

Đến một lúc, các cảnh sát viên phải bắn đạn nhựa và đạn “túi đậu” vào chiếc sedan đó.

Người đàn ông trong xe vẫn không chịu bước ra ngoài và dùng giấy bút để nói chuyện với nhân viên công lực. Trong một tờ giấy, ông ghi “Cứu” và ghi “Tại sao chỉ có ba xe cảnh sát?” trong một tờ khác.

Các cảnh sát viên phải dùng giấy bút để trả lời, nhưng ông kia vẫn không chịu ra khỏi xe. Họ còn phải gọi đội đánh giá tâm lý đến hiện trường.

Một nhân chứng cho biết người trong xe đó có những hành động bất thường như leo từ ghế trước ra ghế sau.

Đến 9 giờ 40 phút tối, các cảnh sát viên cho biết ông trong xe không phạm tội gì và không gây nguy hiểm cho người khác, nên rời khỏi hiện trường. Người đàn ông trong chiếc sedan màu đỏ vẫn ở yên trong xe. (TL)

[jwplayer Y5JY9hLk]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT