Sài Gòn: Báo đảng ‘gắp lửa bỏ tay người,’ tiếp tay giới chức ‘vu khống’ người bị cách ly

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Từ đêm 21 Tháng Ba, nhiều báo nhà nước đồng loạt đưa tin rằng một số hộ dân trong số 140 căn nhà đang bị cách ly ở quận 8 “đòi chính quyền cung cấp nho Mỹ, táo New Zealand” và rằng yêu cầu này “vượt quá khả năng trợ giúp của địa phương.”

Đáng nói là truyền thông nhà nước chỉ thuật lại theo kiểu vu khống “đòi hỏi quá đáng” thông qua lời của chủ tịch quận 8 trong cuộc họp mà ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch thành phố Sài Gòn, chủ trì.

Các báo đưa tin này theo kiểu “gắp lửa bỏ tay người” mà hoàn toàn không có việc xác minh cũng như trích dẫn phản hồi từ phía những người dân quận 8 đang bị cách ly. Điều này khiến giới “dư luận viên” lập tức dấy lên công kích “chỉ biết đòi hỏi xa xỉ trong khi bệnh dịch và chính quyền đang nỗ lực chống COVID-19, hết lòng chăm lo cho người dân…”

Việc báo đảng đưa tin mập mờ được cho là có chủ đích để người đọc “thông cảm” hơn với nhà cầm quyền trong nỗ lực chống bệnh dịch virus COVID-19 và chĩa mũi dùi vào những người dân bị cho là “không biết điều.”

Sự thật là cộng đồng đang bị cách ly này là người Chăm, theo đạo Hồi. Họ vốn chỉ được dùng đồ ăn có chứng thực Halal theo chuẩn của Kinh Qur’an.

Trong vụ này, nhà cầm quyền đột ngột tiến hành cách ly, không cho những người theo đạo Hồi đi ra ngoài khu vực để mua lương thực trong lúc chưa có phương cách cung cấp thực phẩm Halal.

Báo VNExpress dẫn lời ông Trần Quang Thảo, chủ tịch quận 8 xác nhận rằng do người Chăm có chế độ ăn và phong tục tập quán riêng nên chính quyền quận 8 “gặp khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm không có chứng chỉ Halal.”

Vấp phải sự chỉ trích của giới xã hội dân sự về cách đưa tin, báo Người Lao Động đã phải sửa tựa bài và bỏ chi tiết nói người dân quận 8 “đòi chính quyền cung cấp nho Mỹ, táo New Zealand.”

Cũng theo tờ báo, đến nay quận 8 ghi nhận có hai ca nhiễm bệnh COVID-19 là một phụ nữ ngụ ở phường 2 và một người đàn ông dân tộc Chăm ở phường 1 sau khi trở về từ lễ hội Hồi Giáo ở Malaysia ở đường Dương Bá Trạc.

Bài trên báo Người Lao Động bị sửa tựa và nội dung. (Hình chụp qua màn hình)

Sự việc tờ Người Lao Động và một số báo khác đưa tin mập mờ về người dân quận 8 khiến người ta nhớ lại những lần truyền thông nhà nước từng “lèo lái” nhằm kích động đám đông lên án một nhân vật nào đó theo chủ đích của nhà cầm quyền.

Chẳng hạn, hồi 2008, đài truyền hình quốc gia VTV cắt ghép video clip về phát ngôn của Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ!”

Phần trích nêu trên sau đó được xác định là chưa trọn một câu và nằm tại đoạn sau: “… Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ! Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Nam Hàn bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng…” (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT