HARTFORD, Connecticut (NV) – Chưa đầy một tuần lễ, Mỹ lại có thêm một trẻ sơ sinh tử vong vì COVID-19.
Ngày Thứ Tư, 1 Tháng Tư, ông Ned Lamont (Dân Chủ), thống đốc tiểu bang Connecticut, thông báo một em bé sáu tuần tuổi qua đời vì COVID-19.
Nhật báo The Washington Post cho biết, ông Lamont gửi tin nhắn trên Twitter xác nhận đây là trường hợp một trẻ sơ sinh, mới vài tuần tuổi, đầu tiên tử vong tại tiểu bang.
Vị thống đốc cho biết đứa bé chết tại một bệnh viện ở thành phố Hartford bất chấp các nỗ lực cứu sống của các bác sĩ.
Tính đến chiều Thứ Tư, tiểu bang Connecticut thông báo chính thức có 3,557 ca nhiễm và 85 ca tử vong.
Tuần trước, Thống Đốc J.B. Pritzker, tiểu bang Illinois, thông báo ca trẻ sơ sinh đầu tiên tử vong vì COVID-19 tại Hoa Kỳ là một em bé cư dân tiểu bang.
Tuy nhiên, ông Pritzker không cho biết chi tiết về độ tuổi.

Tình hình bệnh dịch tại Hoa Kỳ mỗi lúc một nguy ngập.
Hai ngày trước đây, Thứ Hai, giới chức y tế Hoa Kỳ cảnh cáo sẽ có khoảng 200,000 người chết vì dịch.
Hôm sau, Tổng Thống Donald Trump nâng mức ước lượng lên 240,000 người Mỹ có thể sẽ tử vong vì COVID-19.
Đứng trước các con số bệnh dịch bùng nổ, Phó Tổng Thống Mike Pence cho rằng Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Mỹ (CDC) đã chậm chạp cảnh báo và vì Trung Quốc không báo cáo thành thật con số liên quan đến bệnh dịch.
Giải thích những mẫu tin nhắn trên Twitter và tuyên bố của Tổng Thống Trump xem bệnh dịch là sự bịa đặt của truyền thông và đảng chính trị đối lập, Phó Tổng Thống Pence khẳng định, các phát biểu trước đây của Tổng Thống Trump về COVID-19 chỉ là do sự “lạc quan”, chứ không tìm cách làm giảm nhẹ mức độ trầm trọng.
Tính tới chiều ngày Thứ Tư, các trường hợp bệnh COVID-19 ở Mỹ tăng thêm hơn 14,000, nâng tổng số hơn 209,000 người và số người thiệt mạng lên hơn 4,600, theo trang cập nhật tình hình bệnh dịch của đại học y khoa Johns Hopkins. (MPL)















































































