SANTA ANA, California (NV) – Mọi người đều nóng lòng trở lại sinh hoạt bình thường, tuy nhiên, không phải ai cũng được ra khỏi nhà khi lệnh cách ly được dỡ bỏ.
Hôm Thứ Ba, 21 Tháng Tư, Bác Sĩ Nichole Quick, giám đốc Sở Y Tế Orange County, cho biết bà sẽ yêu cầu giới cao niên tuổi từ 65 trở lên và những ai mang bệnh nan y tiếp tục ở nhà dù tiểu bang dỡ lệnh cách ly, theo nhật báo OC Register.
Trong cuộc họp với Hội Đồng Giám Sát Orange County, bà Quick trình bày sự mong muốn phục hồi sinh hoạt xã hội nhưng cần phải bảo vệ những người có rủi ro mắc bệnh cao.
Cũng tại buổi họp, giới chức Sở Y Tế trình bày kế hoạch xét nghiệm COVID-19 rộng rãi hơn và chương trình xét nghiệm máu tìm kháng thể nhằm xác định những ai từng nhiễm virus và đã lành bệnh.
Hiện nay, càng lúc càng có nhiều báo cáo từ khắp nơi trên thế giới cho thấy nhiều người dương tính với virus COVID-19 nhưng không hề có triệu chứng bệnh tương tự như những người đã lành bệnh.

Bác Sĩ Quick nhận định các nhà hàng phục vụ thực khách trở lại nhưng phải áp dụng nguyên tắc cách ly khoảng cách 6 ft, điều này có nghĩa là sẽ có ít bàn ăn hơn.
Bãi biển, công viên, và sân golf sẽ sớm mở lại nhưng tiểu bang chưa đưa rõ ràng quy định, vị nữ bác sĩ phỏng đoán. Các cuộc tụ tập đông đảo sẽ không có, nhưng các nhóm nhỏ họp mặt vẫn giữ khoảng cách và phải đeo khẩu trang.
Giới chức Orange County chọn ngày Thứ Ba để các sân golf mở cửa, cho phép từng nhóm bốn người chơi nhưng các cửa hàng và nơi tụ họp vẫn đóng để tiếp tục giữ lệnh cách ly.
Giám Sát Viên Lisa Bartlett, người đưa ra đề nghị trên, nói rằng: “Nhiều người phát điên lên vì ở nhà suốt trong thời gian qua, họ mong được ra ngoài thoải mái.”
Tuy nhiên, bà Katrina Foley, thị trưởng thành phố Costa Mesa, không đồng tình với đề nghị trên, trước hết, theo bà, làm như vậy là vi phạm lệnh cách ly của thống đốc.
Kế tiếp, bà muốn Orange County phải phối hợp với các thành phố tìm ra giải pháp thống nhất, cùng mở cả sân golf và các công viên.
Bà nói: “Nếu chỉ có mở sân golf, điều đó đưa ra hình ảnh người nào có tiền thì được phép chơi hay sao?” (MPL) (Đ.D.)















































































