THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Công An tỉnh Thanh Hóa công bố cái chết “bất thường” của ông Đặng Phạm Viên, chi cục trưởng Thi Hành Án Dân Sự thành phố Thanh Hóa, là do “uống rượu có chất độc xyanua (cyanide poisoning).”
Ông Viên, 53 tuổi, được ghi nhận tử vong sau bữa nhậu gồm bảy người hôm 20 Tháng Tư tại văn phòng công ty Bất Động Sản Á Âu ở khu 4 đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.
Hôm 22 Tháng Tư, báo Zing dẫn kết quả điều tra của công an nói ông Viên là nạn nhân trong vụ ông Trần Xuân Minh, chủ tiệm vàng, có ý định đầu độc vợ là bà Lê Thị Phương, giám đốc công ty Á Âu, cùng những người ở bữa nhậu. Sau khi bị phát hiện, ông Minh đã uống chất độc để tự tử.
Báo Zing nói rằng trước khi vụ án mạng xảy ra, do nghi vợ mình ngoại tình, ông Minh đã nhiều lần dọa giết bà Phương rồi tự sát.
Nhà chức trách xác định rượu có chứa chất độc xyanua là do ông Minh mang từ nhà đến công ty của vợ rồi đổ vào bình để lại công ty, sau đó đi về nhà. Hiện hai nạn nhân khác cũng uống rượu trong bữa nhậu này vẫn đang được chữa trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa.
Tuy xyanua được cho là chất độc gây chết người, nằm trong danh mục các chất cấm tại Việt Nam, nhưng theo báo Lao Động hôm 1 Tháng Giêng, người ta “chỉ vài trăm ngàn đồng là có thể đặt mua một lọ 10 ml xyanua qua mạng.”

Báo Lao Động cho biết thêm: “Xyanua, dù kịch độc, có thể giết người trong nháy mắt, đang được bán quá công khai, mua quá dễ, và điều kiện rất chua chát: Chỉ cần có tiền. Khác với vũ khí quân dụng hay còn gọi là ‘hàng nóng,’ cả axit sunfuaric và kali xyanua đều không phải là ‘hàng quốc cấm’ khi nó vẫn được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp.”
Báo Dân Việt hôm 2 Tháng Tư cho hay, trong năm 2019, nhà chức trách tỉnh Bình Thuận phát hiện ba vụ ngư dân tàng trữ hóa chất độc hại là xyanua để đánh bắt hải sản.
Báo này dẫn lời ông T.V.Đ., ngư dân ở Phú Quý, nói: “Tôi từng sử dụng xyanua, cũng biết là độc nhưng nếu sử dụng ít thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.”
Trước vụ ông Đặng Phạm Viên ở Thanh Hóa chết do uống rượu có xyanua, hồi cuối Tháng Mười Hai, 2019, Công An tỉnh Thái Bình công bố vụ việc một nữ điều dưỡng bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình chết là do bà này “bị đầu độc bằng trà sữa có xyanua.”
Theo tường thuật của tờ Lao Động, cô Lại Thị Kiều Trang, nghi can trong vụ này, mua trà sữa về nhà và bơm xyanua vào ly trà sữa mang đến bệnh viện Phổi Thái Bình với ý định đầu độc bà ĐTHY, cán bộ bệnh viện và là chị họ của nghi can do ghen tuông.
Tuy vậy, do bà Y. không có mặt ở bệnh viện, bà NTH, một điều dưỡng, đã nhận thay và uống trà sữa nên tử vong. (N.H.K) [qd]















































































