Bắc Kinh: ‘Hồng Kông sẽ không yên ổn cho tới khi giới tranh đấu bị loại trừ’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông hôm Thứ Tư, 6 Tháng Năm, đưa ra lời cảnh cáo gay gắt rằng thành phố này sẽ không bao giờ được yên ổn cho tới khi nào thành phần tranh đấu “bạo động mặc đồ đen” đều bị loại trừ, gọi những người này là “virus chính trị” muốn Hồng Kông độc lập khỏi Bắc Kinh.

Bản thông cáo với lời lẽ cứng rắn được đưa ra trong lúc ngày càng có nhiều lo ngại từ giới tranh đấu đòi tự do dân chủ ở Hồng Kông rằng Trung Quốc đang siết chặt lại việc kiểm soát vùng đất này, trong khi lệnh ở trong nhà để giảm bớt lây lan của COVID-19 khiến người phản kháng phải ngưng các cuộc biểu tình trên đường phố, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Văn phòng liên lạc Hồng Kông và Ma Cao cảnh cáo rằng chính quyền trung ương ở Bắc Kinh sẽ không ngồi yên “trước đám người điên loạn và hành động bất chấp hậu quả kia,” đồng thời cũng nhắc lại rằng chính quyền trung ương “có trách nhiệm lớn nhất là duy trì trật tự và bảo vệ an ninh quốc gia.”

Trong bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Tư, văn phòng này cho biết: “Hành động hủy hoại của thành phần biểu tình bạo động mặc đồ đen là một con virus chính trị trong xã hội Hồng Kông và là một kẻ thù lớn cho chính sách ‘một quốc gia, hai hệ thống’ hiện nay.”

Bản thông cáo đe dọa: “Ngày nào người tranh đấu chưa bị loại trừ thì ngày đó Hồng Kông chưa yên ổn.”

Cảnh sát kéo vào khu thương xá ở Hồng Kông để giải tán người biểu tình. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Hồng Kông, một trong những trung tâm tài chánh quan trọng của Á Châu, trong năm 2019 đã thấy xảy ra các cuộc biểu tình lớn lao, nhiều khi đưa đến bạo động, nhằm đòi hỏi duy trì các quyền tự do căn bản của người dân nơi này, như đã được hứa hẹn giữa Anh và Trung Quốc, trước khi  có trao trả vào năm 1997.

Cảnh sát Hồng Kông hôm 1 Tháng Năm đã kéo đến  bao vây và giải tán một đám đông khoảng 300 người khi họ tập trung biểu tình, lần đầu tiên kể từ khi có lệnh cấm tụ tập vì COVID-19. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT