QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Người dân xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tức giận khi nhiều “chông sắt” được kẻ gian lén cắm xuống giữa ruộng nhằm phá hoại máy gặt, gây gián đoạn việc thu hoạch của hơn 20 hécta lúa đang chín rộ.
Báo Nông Nghiệp dẫn lời ông Phan Văn Linh, chủ tịch Ủy Ban huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, hôm 5 Tháng Năm, cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp này và đã chỉ đạo công an huyện điều tra sự việc.
Trước đó hồi cuối Tháng Tư, đồng lúa ở thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, bị gãy đổ do mưa lớn để lộ ra nhiều ‘chông sắt’ được ai đó cắm rải rác giữa đồng ruộng.
Những “chông sắt” làm từ các thanh thép lớn bằng ngòi bút, dài gần 1 mét, một đầu uốn hình móc câu cắm xuống đất lẫn trong các ruộng lúa chín vàng. Người dân nghi ngờ kẻ xấu cắm cọc sắt nhằm mục đích phá lưỡi hái của máy gặt liên hợp.
Ông Hoàng Trọng Đức, phó giám đốc Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Nại Cửu, cho biết ở đội 7 có hơn 20 hécta lúa đang chín và đã ký hợp đồng gặt lúa với ông Nguyễn Văn Hồng (ở xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong), với giá trung bình 100,000 đồng ($4.26)/sào. Phía ông Hồng cũng đã đặt cọc 5 triệu đồng ($213) cho hợp tác xã để “làm tin.”
Thế nhưng: “Vào thời điểm bà con phát hiện những chiếc cọc đầu tiên, hợp tác xã đã phải tổ chức họp khẩn vì ông Hồng lo sợ đòi hủy hợp đồng, bỏ luôn tiền cọc và nói sẽ không dám đưa máy gặt về. Chúng tôi phải động viên rất nhiều, hứa sẽ cho bà con ra đồng kiểm tra, thuê máy rà phế liệu trên cánh đồng trước khi cắt… Tuy nhiên, cũng không thể phát hiện hết được số cọc sắt,” ông Đức nói với báo Thanh Niên.
Cũng theo ông Đức, các nông dân rất tức giận trước thủ đoạn gian ác này vì nó vừa gây chậm việc thu hoạch lúa, vừa tạo không khí hoang mang và nguy hiểm cho chính nông dân khi ra đồng.
Trước thực trạng trên, nông dân đã trình báo sự việc lên chính quyền xã, đồng thời tổ chức tìm kiếm và thu gom được 42 chông sắt. Tuy nhiên, do các cây “chông sắt” này được cắm thấp hơn ngọn lúa, lại có màu gần giống với phần lá già khô nên rất khó nhìn thấy.
“Bình thường với diện tích hơn 20 hécta, chỉ cần gặt một tuần là xong. Nhưng năm nay, thời gian thu hoạch rất chậm vì vừa gặt mọi người vừa phải tìm kiếm các cọc sắt cắm lẫn trong các bụi lúa,” ông Đức nói thêm.

Ông Nguyễn Văn Hồng, người nhận gặt lúa cho Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Nại Cửu, cho biết khi máy gặt liên hợp đụng phải cọc sắt, nhẹ thì bị mẻ lưỡi hái phải sửa chữa mất vài giờ với chi phí vài trăm ngàn đồng, nặng thì hỏng cả hệ thống gặt phải sửa chữa ít nhất một ngày, chi phí khoảng 10 triệu đồng ($427). Dù đã cảnh giác và lái rất chậm nhưng tại cánh đồng Nại Cửu, máy gặt của ông Hồng vẫn đụng phải cọc sắt ba lần gây mẻ lưỡi hái.
“Mỗi lần như vậy, tôi phải mang máy đi sửa, tôi tốn tiền còn bà con phải ngồi đợi, thời gian gặt bị ảnh hưởng,” ông Hồng bất bình nói.
Nói với báo Thanh Niên chiều 5 Tháng Năm, Đại Tá Nguyễn Ngọc Minh, trưởng Công An huyện Triệu Phong, cho hay đã cho cán bộ về thôn Nại Cửu điều tra việc phát hiện những bãi “chông sắt” cắm trên cánh đồng lúa chín. Công an cũng sẽ làm rõ nghi vấn kẻ gian cắm cọc sắt để phá hỏng máy gặt liên hợp.
Theo báo Nông Nghiệp, vụ Đông Xuân 2019-2020 toàn huyện Triệu Phong gieo trồng gần 6,000 hécta lúa. Tuy nhiên, do hiện số lượng máy gặt đập liên hợp ở huyện còn khá ít so với nhu cầu, nên nông dân phải thuê người từ nhiều nơi khác đến hỗ trợ gặt lúa.
“Sự việc trên xảy ra có thể là do cạnh tranh không lành mạnh giữa các chủ máy gặt với nhau. Đây là một hành vi không thể chấp nhận, đáng lên án và cần phải loại bỏ,” một cán bộ huyện Triệu Phong bất bình nói. (Tr.N) (kn)



























































