QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Sau khi bóp cổ, nhấn nước vợ mình đến chết, một ông câm điếc ở phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, giả vờ ôm vợ khóc lóc, tạo hiện trường một vụ “giết người, cướp tài sản” để chạy tội.
Ngày 20 Tháng Năm, Công An tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định được nghi can sát hại chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, ngụ phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) chính là chồng nạn nhân, ông Phạm Văn Tới (31 tuổi, ở chung nhà).
Theo báo Người Lao Động, trước đó khoảng 9 giờ sáng ngày 16 Tháng Năm, chị Tuyết bị ngất trong nhà vệ sinh của gia đình và được chồng là ông Tới phát hiện chạy sang nhà hàng xóm nhờ người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên khi đến bệnh viện được nửa tiếng thì chị Tuyết tử vong.

Qua giảo nghiệm tử thi, công an thấy có vết bầm tím trên cổ chị Tuyết. Đồng thời người thân nạn nhân, cho biết hàng ngày chị Tuyết luôn mang một sợi dây chuyền vàng (2 chỉ) và một nhẫn vàng (1 chỉ) trong người, nhưng các tài sản này đã bị mất khi nạn nhân thiệt mạng.
Cùng thời điểm đó, ông Tới ôm vợ khóc lóc, ngất xỉu liên tục càng khiến mọi người tin hơn chị Tuyết bị giết để cướp tài sản.
Thế nhưng qua điều tra, công an xác định chính ông Tới là người đã sát hại vợ mình. “Nghi phạm là người câm điếc sẽ có những nhược điểm về thể chất, tinh thần nên việc điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích gặp nhiều khó khăn. Song, bước đầu ông Tới thừa nhận đã bóp cổ, nhấn nước vợ mình trong lúc đang gội đầu ở nhà vệ sinh của gia đình,” Thiếu Tướng Nguyễn Đức Dũng, giám đốc Công An tỉnh Quảng Nam, nói với báo Công An Đà Nẵng.
Hai vợ chồng ông Tới đều bị câm điếc bẩm sinh. Hiện ông Tới đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra. (Tr.N) (kn)



























































