Thi thể bị bỏ trong cốp xe chở từ Đà Nẵng ra Huế

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Một người ở Huế tử vong khi xây lắp điện cho một công trình ở Đà Nẵng, thi thể bị bỏ trong cốp xe hơi đưa về nhà. Còn tại Kon Tum, sập công trình thủy điện làm ba người chết.

Chiều 25 Tháng Năm, Công An thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đang phối hợp với Công An quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, điều tra nguyên nhân tử vong của ông Hoàng Trọng Dũng (39 tuổi, phường Thủy Xuân, thành phố Huế), đi làm xây lắp điện cho công trình xây dựng ở Đà Nẵng được đưa về nhà và thi thể bị bỏ trong cốp xe hơi.

Bỏ thi thể trong cốp xe “trao lại cho gia đình”

Kể với báo Thanh Niên, ông Hoàng Trọng Trí, anh trai của ông Dũng, cho biết tối 24 Tháng Năm, gia đình bàng hoàng khi nhìn thấy xe hơi đi từ Đà Nẵng đến nhà với thi thể ông Dũng được bỏ trên hai tấm sắt, nằm trong cốp xe. Trên xe này có người cùng làm chung công trường đi theo.

Giải thích về việc phản ánh của gia đình ông Dũng, ông Lê Nam, đội phó đội thợ của ông Dũng, người đưa thi thể ông Dũng trả về gia đình, cho rằng thi thể ông Dũng nằm trên xe có “cáng sắt” tự chế, nên không thể bỏ vừa trong cốp xe mà phải hạ hàng ghế sau xuống để cho cáng sắt nằm dọc theo xe. Do vậy, khi đưa thi thể lên và xuống xe phải đưa theo đường cốp xe, nên người nhà “tưởng rằng thi thể anh Dũng bị nhét trong cốp xe nên tức giận.”

Theo báo Người Lao Động, người nhà nạn nhân cho biết thi thể ông Dũng có những vết thương lớn ở sau đầu, thủng một lỗ ở hông phải, gãy chân và việc đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe từ phía sau cốp rất khó khăn vì chật hẹp. Họ cho rằng đơn vị thi công khuất tất việc không trình báo sự vụ lên cơ quan chức năng, chở thi thể nạn nhân phía sau cốp xe nên đã trình báo sự vụ tới công an địa phương.

Lãnh đạo Công An thành phố Huế xác nhận ngay trong đêm 24 Tháng Năm Công An thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại gia đình nạn nhân để giảo nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng nhằm điều tra làm rõ sự việc.

Thi thể nạn nhân Hoàng Trọng Dũng được lấy ra từ phía sau cốp xe hơi. (Hình: Người Lao Động)

Một người thuộc đơn vị thi công cho biết ông Dũng tử vong do rơi từ tầng 16 xuống khu vực tầng hầm của công trình. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ trưa cùng ngày. Theo người này, sau tai nạn thì thi thể ông Dũng được đưa thẳng về quê chứ không đưa tới bệnh viện, và phủ nhận việc để thi thể nạn nhân sau cốp xe.

Nói với báo VietNamNet người nhà ông Dũng cho biết thêm, những người xưng là đại diện cho đơn vị thi công đến làm việc với gia đình, nói sẽ hỗ trợ gia đình 200 triệu đồng ($8,574) để lo ma chay nhưng gia đình kiên quyết từ chối.

“Việc bây giờ đối với gia đình không phải là trông chờ họ (đơn vị thi công) hỗ trợ bao nhiêu tiền mà cơ quan hữu trách cần làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công liên quan đến cái chết bất thường của Dũng,” người nhà nạn nhân nói.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, người nhà ông Dũng cho biết thêm, từ trước Tết đến nay ông Dũng vào Đà Nẵng làm công nhân cho một công ty cơ điện (ở đường Lê Văn Hiến). Ngày 24 Tháng Năm khi đang thi công hệ thống điện tại dự án Condo 2 (107 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn) thì xảy ra sự việc thương tâm nói trên. Ông Dũng đã có vợ và hai con còn nhỏ.

Các nạn nhân tại bệnh viện trong vụ sập công trình thủy điện ở Kon Tum. (Hình: Trần Hóa/VNExpress)

Sập công trình thủy điện ở Kon Tum, 3 người chết

Ít nhất ba người chết tại chỗ khi một nhóm công nhân đứng trong giỏ sắt cao 20 mét đục bêtông đập công trình Thủy Điện Plei Kần ở xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, đang xây dựng bất ngờ đứt dây cáp.

Theo báo VNExpress, ông Châu Ngọc Lân, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, cho biết khoảng 1 giờ 30 trưa 25 Tháng Năm, trong lúc đang thi công Thủy Điện Plei Kần (xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi), một nhóm công nhân đang đứng trong giỏ sắt cao 20 mét để đục bê tông, không may bị đứt cáp khiến cả giỏ sắt và người rơi xuống sông Pô Kô làm ba người chết.

Trong khi đó nói với báo Người Lao Động, đại diện công ty cổ phần Tấn Phát (tỉnh Kon Tum), chủ đầu tư dự án Thủy Điện Plei Kần, cho hay ba công nhân đang trên dầm cao thì “không may rơi từ dầm cao xuống, các công nhân lôi kéo nhau nên cùng bị ngã và tử vong.”

Cũng theo vị lãnh đạo này, một số tin cho rằng công trình bị sập, rò rỉ nguồn điện “là không chính xác.”

Dự án Thủy Điện Plei Kần thi công từ năm 2018, và đang trong quá trình hoàn thiện với diện tích hơn 100 hécta, có tổng mức đầu tư 576 tỷ đồng ($24.69 triệu), trong đó vốn chủ sở hữu gần chỉ có 173 tỷ đồng ($7.41 triệu). Số còn lại vay từ ngân hàng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT