TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Do không trả nổi tiền lãi vay nợ, một ông ở xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bị chủ nợ đào mộ mẹ vợ rồi lấy hài cốt đem đi đốt.
Theo báo Tuổi Trẻ ngày 26 Tháng Năm, Công An huyện Cái Bè cho biết đã phối hợp Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Cái Bè khám nghiệm hiện trường vụ “Xâm phạm mồ mả, hài cốt” xảy ra tại xã Hậu Thành, huyện Cái Bè.
Tin cho biết, qua điều tra cho thấy năm 2019, ông Nguyễn Văn Kiệm (63 tuổi, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) vay của ông Lâm Văn Quýnh (56 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Sài Gòn) số tiền 300 triệu đồng($12,878), với lãi suất 18 triệu đồng ($772)/tháng.
Để làm tin, ông Kiệm lập hợp đồng thế chấp “sổ đỏ” (giấy sở hữu quyền sử dụng đất) tại xã Hậu Thành. Sau khi vay, ông Kiệm đóng tiền lãi cho ông Quýnh đến Tháng Hai, 2020, thì không trả nổi nữa do “làm ăn” không được bởi dịch bệnh COVID-19.
Đến ngày 12 Tháng Năm, ông Quýnh dẫn theo một số người đến thửa đất mà ông Kiệm đã thế chấp cho mình và ra lệnh cho người đào phần mộ bà Trần Thị Hằng (mẹ vợ của ông Kiệm) lên, sau đó lấy hài cốt mang đi đốt.
Hiện sự việc đang được công an huyện Cái Bè điều tra để truy tố. (Tr.N) [kn]



























































