NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Một nghi can là nam sinh lớp 11 khai nhận đã bắt cóc dẫn đến cái chết thương tâm của bé trai 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, là do “thực hiện theo ý tưởng trò chơi trong games online.”
Báo Zing sáng 10 Tháng Sáu dẫn lời Đại Tá Nguyễn Mạnh Hùng, phó giám đốc Công An tỉnh Nghệ An, cho biết công an đã bắt giữ Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi), học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 4, để điều tra về cáo buộc có liên quan đến cái chết của bé Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu).
Bước đầu, nghi can Đào Ngọc Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Khai với công an, Hoàng cho biết mình nghiện “games online” nên đã nghĩ ra việc bắt cóc và giấu bé Đô để nhập vai thám tử lập công.
Theo đó, đợi khi mọi người đi tìm không thấy, Hoàng sẽ “phát hiện và giải cứu” để trở thành người hùng. Tuy nhiên, khi biết gia đình và công an đi tìm kiếm cháu bé, Hoàng hoảng sợ không dám thực hiện “trò chơi,” bỏ mặc nạn nhân trong căn nhà hoang.
Theo Công An huyện Quỳnh Lưu đây mới chỉ là lời khai ban đầu, cơ quan điều tra còn phải tiếp tục tìm các chứng cứ khác cho lời khai này.
Báo Thanh Niên cho hay, khoảng 3 giờ chiều ngày 7 Tháng Sáu, bé Đô xin phép cha mình là ông Hồ Văn Tụ sang nhà Hoàng ở cùng xóm chỉ cách nhau khoảng 300 mét chơi.
Chiều cùng ngày không thấy con trở về, gia đình bé Đô cùng hàng xóm tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nên trình báo với công an. Khi xem lại hình ảnh từ các camera gần nhà, gia đình phát hiện Hoàng đưa bé Đô đi đâu đó.

Đến chiều 9 Tháng Sáu, thi thể bé Đô được tìm thấy bên bờ khe gần căn nhà hoang ở khu rừng thuộc xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, cách nhà bé khoảng chục cây số trong tư thế hai tay bị trói, miệng bị bịt kín bằng vải áo và quấn băng keo bên ngoài.
Người thân của bé Đô cho biết do cha của Hoàng và ông Tụ chơi rất thân với nhau, nên Hoàng cũng hay chở Đô đi câu cá và cho quà. Gần đây, Hoàng thường xuyên đến nhà chở bé Đô đi chơi và mua bánh cho ăn nên bé càng quý mến.
“Chúng tôi nghĩ hai gia đình thân nhau, nó [Hoàng] quý bé lắm ai ngờ nó đã có ý đồ hãm hại bé tôi từ trước,” bà Phạm Thị Tân, bà ngoại nạn nhân buồn bã nói.
Theo báo Gia Đình Việt Nam, kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy bé Đô “không có dấu hiệu bị sát hại, không có vết thương trên cơ thể. Nguyên nhân tử vong ban đầu là do bị bỏ đói, khát trong nhiều giờ liền.” (Tr.N) [kn]



























































