Phóng hỏa đốt nhà ở Sài Gòn, 3 người chết cháy

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Qua camera an ninh, cơ quan điều tra thấy một người đàn ông châm lửa đốt nhà trọ ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, làm ba người tử vong.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, rạng sáng 12 Tháng Sáu, nhiều người dân sống cùng dãy nhà trọ ở con hẻm trên đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Sài Gòn, thấy lửa bốc lên từ bên trong một nhà trọ liền hốt hoảng gom bình cứu hỏa chạy đến dập tắt đám cháy.

Do cửa nhà bị khóa phía trong, phải mất một lúc người dân mới phá được cửa nhưng không thể đưa những người trong nhà ra ngoài vì ngọn lửa ngày càng cháy lớn kèm theo tiếng nổ.

Sống cùng dãy phòng trọ, một thanh niên khoảng 30 tuổi (từ chối xưng tên) cho biết, trước đó nghe tiếng đập cửa, kêu cứu từ phòng các nạn nhân. Anh chạy đến thì thấy lửa phừng phừng, cao cả mét, nghi cháy do xăng. “Khói từ trong phun nhiều ra khe cửa, sau đó có tiếng nổ, nên nhiều người không dám tiếp cận,” anh kể với báo VNExpress.

Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Hộ Cứu Nạn quận Bình Tân sau đó đã đến dập tắt đám cháy, đưa được ba nạn nhân đang mắc kẹt bên trong ra ngoài. Tuy nhiên, các nạn nhân do bị ngạt khói, phỏng nặng nên đã tử vong.

Cơ quan hữu trách xác định ba nạn nhân gồm bà Đào Thị Dứng (35 tuổi), em Đào Văn Thiệt (15 tuổi) và em Đào Văn Tường (13 tuổi), quê ở tỉnh An Giang.

Con gái nạn nhân thu gom một ít đồ đạc của mẹ và hai em còn sót lại để mai táng. (Hình: Tứ Quý/Tổ Quốc)

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, chủ nhà trọ cho biết bà Dứng chuyên bán trái cây ở chợ Cây Da Sà (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), đã thuê phòng trọ được khoảng hai năm để sống cùng với con gái tên NTDM đang đi làm công nhân.

Riêng hai em trai Thiệt và Tường chỉ tới chơi và ngủ lại thì bị tai nạn. Tối hôm xảy ra sự việc, chị M. do phải làm tăng ca nên không về nhà ngủ. Nhờ vậy mà chị M. thoát nạn.

Xem lại camera an ninh của dãy nhà trọ, cơ quan điều tra thấy vào lúc 1 giờ 30 phút sáng 12 Tháng Sáu, có một thanh niên chạy xe gắn máy đến khu vực nhà trọ. Người này đặt các thùng xốp nhỏ tại khu vực phòng trọ của bà D. và châm lửa đốt.

Sau khi châm lửa đốt, nghi can chạy bộ rời khỏi hiện trường và để lại chiếc xe gắn máy. Theo một số nhân chứng ở cùng dãy nhà trọ, bà D. được cho là có quan hệ tình cảm với người đàn ông bỏ mối trái cây.

Hiện trường ba người chết cháy vào sáng 12 Tháng Sáu. (Hình: Quốc Thắng/VNExpress)

Nói với báo VietNamNet, ông Nguyễn Gia Thái Bình, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận Bình Tân, cho biết quận đã hỗ trợ hơn 100 triệu đồng ($4,278) cho gia đình để chị M. đưa các nạn nhân về quê an táng.

Hiện, Công An quận Bình Tân đang phối hợp cùng Công An ở Sài Gòn phong tỏa hiện trường, giảo nghiệm tử thi để điều tra và truy bắt nghi can. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT