BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một vụ cháy xảy ra ở tiệm cầm đồ khóa trái cửa ở phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, khiến ba người chết. Công an tình nghi đây là vụ giết người rồi phóng hỏa tự sát.
Theo báo Zing khoảng 9 giờ 25 sáng 8 Tháng Bảy, người dân sống gần ngã ba Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thấy lửa bùng lên tại tiệm cầm đồ Hương Huy Hoàng sau tiếng nổ lớn nên hô hoán để mọi người đến dập lửa.
Tuy nhiên đám cháy lan nhanh, bốc cao ngụt ngụt khiến người dân bất lực. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và thiêu trụi cả tiệm cầm đồ rộng khoảng 200 mét vuông. Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Hộ, Cứu Nạn thành phố Dĩ An phải đưa nhiều xe và lính cứu hỏa đến dập tắt đám cháy.
Đến khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, khi lửa tàn lính cứu hỏa tìm thấy bên trong có ba thi thể gồm anh Nguyễn Xuân Hoan (31 tuổi, quê Thanh Hóa), chị Đỗ Thị Uyên (30 tuổi, quê Thanh Hóa), chủ tiệm cầm đồ và cháu Đỗ Việt Anh (6 tuổi, con riêng chị Uyên).
Báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam chiều cùng ngày dẫn tin từ lãnh đạo thành phố Dĩ An, cho biết qua phúc trình sự việc thì chị Uyên có chồng là người Nam Hàn. Sau khi ly hôn, chị Uyên và con trai ra tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An.
Vài tháng gần đây, chị Uyên sống như vợ chồng với anh Hoan người cùng quê Thanh Hóa, song thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Theo các nhân chứng sáng 8 Tháng Bảy, trước khi xảy ra vụ cháy anh Hoan ra khỏi nhà đi mua hoa. Khi trở về cầm trên tay bó hoa cúc và đóng kín cửa lại. Khoảng một giờ sau thì vụ cháy xảy ra.

Báo VNEXpresss cho biết theo kết quả điều tra ban đầu đây là vụ án giết người rồi tự thiêu. Khám nghiệm hiện trường, Công An tỉnh Bình Dương xác định cả ba người đều chết tại phòng ngủ. Trong đó, chị Uyên “có dấu hiệu bị siết cổ bằng khăn vải (nghi khăn tắm), bé Việt Anh bị trói tay chân bằng dây điện, khăn vải quấn quanh đầu.”
“Chúng tôi tình nghi ông Hoan đã sát hại mẹ con chị ấy từ đêm qua, đến sáng nay anh ta mới phóng hỏa tự sát, gây cháy nhà,” một cán bộ điều tra nói với báo VNExpress.
Anh Hưng (36 tuổi), ở đối diện tiệm cầm đồ, cho biết thêm: “Khói bốc ra từ các khe hở, người dân chạy đến đập cửa gọi người trong nhà nhưng không có tiếng trả lời, gọi điện thoại chị Uyên cũng không nghe máy. Cửa khoá nên khi lực lượng chữa cháy đến mới phá được.”
Hiện công an đang lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra sự việc. (Tr.N) [kn]















































































