Đội khăn trùm đầu hijab, một phụ nữ Hồi Giáo không được vào bãi tập bắn

KANSAS CITY, Missouri (NV) – Một bãi tập bắn tại thành phố Lee’s Summit bị tố cáo kỳ thị khi không cho một phụ nữ Hồi Giáo vào vì người này không đáp ứng yêu cầu cởi tấm khăn hijab, theo trường trình của nhật báo The Kansas City Star.

Tại cuộc họp báo trên Facebook, trong ngày Thứ Năm, 16 Tháng Bảy, đại diện tổ chức Council On American-Islamic Relation (CAIR) yêu cầu một cuộc điều tra cấp liên bang liên quan đến việc kỳ thị chủng tộc và tôn giáo.

Người phụ nữ này có tên là Rania Barakat cho biết các nhân viên tại bãi tập bắn Frontier Justice không cho bà vào khu tập bắn sau khi bà từ chối cởi khăn hijab, một loại khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi Giáo.

Bà Baraket nói: “Tôi từng gặp nạn phân biệt chủng tộc trước đây, nhưng chưa bao giờ đến mức, có một ai đó bảo tôi tháo khăn trùm đầu mới được vào một cơ sở để thực hiện những hoạt động như thế này.”

Bà kể đã từng đi tập bắn ở nhiều nơi khác với chồng trước đó, nhưng chưa hề gặp vấn đề như hôm nay.

Ông Bren Brown, chủ tịch bãi tập bắn Frontier Justice, phủ nhận việc phân biệt chủng tộc với bà Barakat.

“Bà ấy được kêu gọi tuân thủ nội quy về trang phục dành cho tất cả mọi khách hàng, không phân biệt bất kỳ ai,” ông Brown viết trong một thông báo. “Nội quy của chúng tôi không cho phép đeo bất kỳ loại khăn, mũ nào để che đầu chỉ trừ loại nón lưỡi trai vì lý do an toàn.”

“Thật đáng buồn cho chúng tôi bởi vì chúng tôi tiếp đón tất cả khách hàng thuộc mọi chủng tộc, mọi tôn giáo mỗi ngày tại cơ sở này. Chúng tôi tin Tu Chính Án Thứ Hai áp dụng cho tất cả mọi người Mỹ,” ông nói thêm.

Sự việc đáng tiếc này xảy ra vào ngày New Year’s Day, khi hai vợ chồng nhà Barakat đến tập bắn tại Frontier Justice. Lúc đó, bà đeo khăn trùm đầu hijab.

Nhân viên ở đó yêu cầu bà phải cởi khăn trùm đầu vì theo nội quy không được đội bất cứ vật gì ngoài chiếc mũ lưỡi trai, họ giải thích, thuốc súng có thể dội lên khăn và bốc cháy.

Bà Barakat cố nói với các nhân viên rằng bà chưa bao giờ gặp trở ngại về khăn trùm đầu khi đến bắn ở nơi khác.

Kế tiếp, hai vợ chồng phải bước ra về.

Sau đó, tại nhà, bà Baraket lên Facebook chia sẻ câu chuyện của mình và được nhiều bạn bè cho biết họ cũng từng gặp hoàn cảnh tương tự tại trường bắn Frontier Justice, nhưng không ở các nơi khác.

Trong thông báo của trường bắn Frontier Justice giải thích: “Bà Barakat được mời tiếp tục đứng chơi hay mua sắm tại cơ sở chúng tôi, chỉ không được vào nơi bắn súng vì nguy hiểm cho bà ấy.” (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT