Sài Gòn sẽ có thêm 120 ngàn người mất việc, ‘đã nghèo nay càng khổ’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội ở Sài Gòn dự báo tới Tháng Chín, 2020, sẽ có khoảng 120,000 công nhân của khoảng 4,000 doanh nghiệp tiếp tục bị cắt giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Báo Tuổi Trẻ ngày 12 Tháng Tám, dẫn lời ông Tấn cho biết đây chủ yếu là lao động thuộc các ngành du lịch, lưu trú, vận tải, ngành công nghiệp xây dựng, dệt may, da giày do các công ty rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu nguyên liệu sản xuất…

Trước đó trong Tháng Sáu và Tháng Bảy đã có khoảng 54,000 lao động của gần 2,000 doanh nghiệp bị cắt giảm, trong khi hồi Tháng Ba đến Tháng Năm khoảng 327,000 người lao động đã bị cho thôi việc.

Cùng thời điểm, ông Phạm Văn Tài, phó chủ tịch Liên Đoàn Lao Động quận Gò Vấp, Sài Gòn, cho hay công ty Huê Phong có trụ sở tại quận dự kiến sẽ cắt giảm thêm gần 1,600 người vào cuối Tháng Tám tới, sau khi đã trải qua hai đợt cắt giảm 2,444 công nhân.

Tình trạng này sẽ khiến cho cuộc sống của người lao động nghèo từ các tỉnh vào Sài Gòn kiếm sống càng nặng nề bởi áp lực cơm áo, gạo tiền. Ước mơ về quê ăn Tết với nhiều người cũng vì thế mà trở nên xa vời. Đa số đều cười trừ và lắc đầu trước câu hỏi: “Tết năm nay có về quê ăn Tết?”

Kể với báo Thanh Niên, ông Trần Xuân Vinh (ở quận Thủ Đức) cho biết không ít công nhân đã thuê phòng tại khu nhà trọ của ông hơn 10 năm qua từ khi còn độc thân đến nay đã có 2, 3 mặt con “đã nghèo nay càng khổ.”

Bà Lê Thị Xí (45 tuổi, quê Quảng Trị), một trong những người rời quê vào Sài Gòn làm công nhân cho một công ty tại quận Thủ Đức hơn 10 năm nay, cho biết từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, công ty khó khăn nên mỗi tuần bà chỉ được làm hai ngày, có tuần chỉ được một ngày.

“Ba năm qua gia đình tôi đã không về quê ăn Tết rồi, tiền đâu mà về. Dù nhớ nhà, nhớ quê lắm nhưng đành chịu. Trước đây làm ăn tiết kiệm cả năm mới có tiền về một chuyến cuối năm ăn Tết, giờ thì…,” bà Xí xúc động nói.

Cũng là một công nhân đã có hơn 23 năm làm việc tại một khu công nghiệp ở quận Thủ Đức, thay vì ở nhà chăm sóc con thì bà Nguyễn Thị Tuyên (48 tuổi, quê Thanh Hóa) lại là người gồng gánh gia đình. Bà một mình vào Sài Gòn làm công nhân với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn để gửi về quê cho chồng cùng với cha mẹ chồng lo cho việc học của hai đứa con.

“Ở Sài Gòn ở một mình tiết kiệm còn có tiền gửi về quê, chứ nếu cho con học hành ở đây thì khó khăn lắm, chứ có người mẹ nào lại muốn xa con bao giờ. Giờ công ty cứ cho nghỉ gián đoạn 1-2 ngày nên không về quê được. Về quê thì cũng khổ mà ở đây cũng khổ, nên mình bám được ngày nào hay ngày đó. Giờ chỉ mong hết dịch bệnh để đi làm lại bình thường,” bà Tuyên nói.

Cả gia đình bà Xí đã ba năm không về quê ăn Tết. (Hình: Trần Kim Anh/Thanh Niên)

Một mình ở Sài Gòn về quê dịp Tết đã khó, huống chi là những người sống ở Sài Gòn cả gia đình như bà Xí.

“Từ đầu năm đến giờ tiền ăn vợ chồng còn lo không đủ nên không hề dám nghĩ đến chuyện có tiền tiết kiệm về quê ăn cái Tết này, dù là 3, 4 năm hay nhiều hơn đi nữa chúng tôi cũng chịu. Chắc tôi phải mơ trúng số may ra mới về được,” bà Xí tâm sự.

Con trai đầu của bà Xí là Phan Hữu Chí được sinh ra ở Sài Gòn, năm nay đã 17 tuổi nhưng ký ức của em về quê hương Quảng Trị dường như rất mờ nhạt. Nghe mẹ kể chuyện về quê ăn Tết, Chí bày tỏ: “Từ khi sinh ra, em mới được về quê có một lần, khi đó còn rất nhỏ nên giờ em chỉ nhớ mơ hồ về vùng quê ấy, giọng Quảng Trị em cũng không nói được.”

Nhiều xóm trọ ở Sài Gòn vẫn còn rất đông người bám trụ dù nhiều người thuê trọ thiếu việc làm. (Hình: Trần Kim Anh/Thanh Niên)

Cùng câu hỏi: “Tết năm nay gia đình có về quê ăn Tết không?,” gia đình bà Huỳnh Thị Kim Trâm (41 tuổi, quê An Giang) cũng lắc đầu dù quê cách Sài Gòn không quá xa. Bà Trâm cho biết vợ chồng bà mỗi năm thường chỉ về quê một lần, có năm không có tiền để về. Tết năm nay, cả nhà thống nhất với nhau là sẽ ở lại ăn Tết ở Sài Gòn vì khi nghĩ đến tiền xe đã cảm thấy không đủ khả năng.

Tình hình dịch COVID-19 kéo dài, công việc làm bấp bênh đã khiến suy nghĩ về quê ăn Tết không còn trong tâm trí của những công nhân kể trên và cũng là suy nghĩ của hàng chục ngàn gia đình công nhân nghèo tương tự, thay vào đó là nghĩ làm sao để có đủ cái ăn, cái sống qua ngày trong lúc có thể bị mất việc làm trong thời gian sắp tới. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT