KENOSHA, Wisconsin (NV) – Người thân nhận diện hai nạn nhân bị bắn chết trong đêm biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn Jacob Blake tại Kenosha, Wisconsin, trong đêm Thứ Ba, 25 Tháng Tám vừa qua.
Anh Anthony Huber, 26 tuổi, và ông Joseph Rosenbaum bị thiếu niên Kyle Rittenhouse, 17 tuổi bắn chết, theo trang People.com loan tin.

Truyền thông mạng xã hội tung đoạn video clip quay lại cảnh những người biểu tình, trong đó có một người cầm ván trượt (skateboard), cố gắng tìm cách khống chế tay súng.
Cô Hannah Gittings, bạn gái của anh Huber, nói người cầm ván trượt trong video clip chính là bạn trai của cô.
“Anh ấy là một trong những người tuyệt vời,” cô Gittings nức nở nói với truyền thông trong đêm tưởng niệm diễn ra một ngày sau đó. “Anh yêu thành phố này hết cả trái tim. Anh đã khống chế một kẻ có súng chỉ với chiếc ván trượt và anh phải lãnh viên đạn oan nghiệt.”
Trên trang GoFundMe gây quỹ cho anh Huber viết: “Cô Gittings không thể lấy chìa khóa nhà và xe bên xách tay của anh Huber, hay được nhìn anh, cho đến khi nào tìm được nhà quàn và trả các chi phí.”
“Anh Anthony Huber quyết định lên tiếng và đứng lên vì hành động chính nghĩa. Trong khi biểu tình một cách ôn hòa, anh Huber bị bắn hạ khi cố gắng tìm cách khống chế kẻ tấn công,” lời kêu gọi trên GoFundMe và gọi “Huber là một anh hùng.”
Chị hoặc em gái của nạn nhân thứ hai ông Joseph Rosenbaum, nói về ông như sau, ông Rosenbaum gốc người Waco, Texas, và dọn đến Wisconsin để được gần với con gái 2 tuổi, “Anh yêu con lắm.”
Một cuộc gây quỹ cho ông Rosenbaum trên GoFundMe cũng được lập, nhưng người em/chị gái nói không cần thiết vì gia đình có khả năng chi trả và không nhận gây quỹ.

Tay súng được xác nhận là Kyle Rittenhouse, một thiếu niên da trắng 17 tuổi, bị bắt tại thành phố Antioch, tiểu bang Illinois, vào chiều Thứ Tư, 26 Tháng Tám, với cáo buộc giết người cấp 1.
Hồ sơ từ tòa công bố hôm Thứ Năm cho biết, ông Joseph Rosenbaum cố gắng dùng tay không để cướp súng từ tay thiếu niên Kyle Rittenhouse nhưng thất bại, bị thiếu niên này bắn chết, theo CBS News.
Sau đó, thiếu niên bỏ chạy bị người biểu tình tìm cách khống chế cây súng, anh Anthony Huber quật ngã được Kyle Rittenhouse, tay nắm được súng nhưng thiếu niên Rittenhouse bóp cò khiến anh Huber gục xuống mặt đường. (MPL) [qd]

















































































