ORANGE COUNTY, California (NV) – Sau khi bị chỉ trích và bị kêu gọi từ chức vì ca ngợi Hồ Chí Minh, ông Jeff LeTourneau, phó chủ tịch đảng Dân Chủ Orange County, tuyên bố từ chức hôm Thứ Năm, 3 Tháng Chín.
Theo thông cáo của Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn của Garden Grove, bà và nhiều dân cử địa phương khác lên tiếng phản đối những lời khen ngợi Hồ Chí Minh mà ông LeTourneau ghi trên Facebook của ông hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Tám.

Bà Diedre cho rằng hành động của ông xúc phạm cộng đồng người Việt Nam tị nạn, nhất là đối với bản thân bà vì là con của một quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa.
Vì vậy, theo bà, chuyện ông LeTourneau nộp đơn từ chức hôm 3 Tháng Chín là tin mừng cho đồng hương.
Trong thông cáo, bà Diedre còn đính kèm lá thư từ chức của ông LeTourneau.
Ông viết: “Trong những ngày vừa qua, tôi biết được những đau khổ mà chế độ độc tài của Hồ Chí Minh đã gây ra cho các thành viên gốc Việt của cộng đồng kinh khủng như thế nào. Tôi chân thành xin lỗi 35,000 thành viên gốc Việt của đảng Dân Chủ Orange County, cũng như các cư dân gốc Việt của quận hạt. Tôi hy vọng việc mình từ chức sẽ là bước đầu tiên trong việc làm dịu nỗi đau và giúp các cộng đồng hòa giải.”
Trong lá thư này, ông LeTourneau cho biết bà Ada Briceno, chủ tịch đảng Dân Chủ Orange County, chấp nhận đơn từ chức của ông.
Trước đó, hôm Thứ Ba, 1 Tháng Chín, trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, ông LeTourneau cho biết, ông không có ý ca ngợi ông Hồ Chí Minh, mà chỉ “đăng lại” nội dung của một người khác với một ý khác.
Ông nói: “Trước tiên, tôi không viết gì về Hồ Chí Minh mà chỉ đăng lại bài viết của người khác.”
Ông khẳng định rằng ông chỉ có ý khuyên mọi người đừng để hoàn cảnh và khó khăn cản trở mình.
“Tôi hoàn toàn không có ý gì về chính trị cả,” ông nói. “Lời khuyên của tôi qua bài đăng là, không có tiền bạc hay địa vị, người ta vẫn thành công. Thế thôi.”
Ông nhấn mạnh: “Tôi không vinh danh và ca ngợi Hồ Chí Minh.”
“Nhưng tôi có lỗi. Và tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi dù tôi chỉ vô tình, không hiểu được sự nghiêm trọng của việc mình làm,” ông giải thích.
Ông kể: “Tôi đăng lên Facebook lúc 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật, và ngay lập tức, cô Thái Việt Phan, ứng cử viên Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, gọi tôi và yêu cầu tôi phải lấy xuống. Chưa kịp trở tay, thì ông Harley Rouda, dân biểu liên bang, cũng yêu cầu như vậy.”
“Tôi lấy bài xuống lúc khoảng 11 giờ sáng Chủ Nhật,” ông tiếp. (TL) [qd]






















































































