HOLLYWOOD, California (NV) – Tài tử gạo cội của Hollywood, Clint Eastwood, lên kế hoạch tái xuất giới mộ điệu điện ảnh trong dự án mới nhất mang tên “Cry Macho,” với vai trò vừa là nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên.
Theo tin của trang Deadline, bộ phim do hãng Warner Bros. đầu tư và phát hành, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn N. Richard Nash, ra mắt năm 1975.

“Cry Macho” kể về câu chuyện người huấn luyện ngựa chẳng may bị thương tật do tai nạn ngựa đá, nay muốn làm một phi vụ lừa gạt để lấy $50,000 bằng cách kiếm người giả dạng cậu con trai bị bỏ rơi ở Mexico của một cựu vận động viên boxing nổi tiếng ở Texas.
Trước đó, “Cry Macho” từng được giới thiệu tại Đại Hội Điện Ảnh Cannes năm 2011 với ekip bao gồm đạo diễn Brad Furman và tài tử Arnold Schwarzenegger đóng chính, dự kiến sẽ quay ở New Mexico. Tuy nhiên, dự án sau đó bị hoãn vô thời hạn nay được Clint Eastwood khởi động lại.
Clint Eastwood năm nay 90 tuổi, nổi tiếng trong giới nghệ thuật điện ảnh với các tác phẩm khắc họa nội tâm nhân vật một cách đời thường nhưng cực kỳ sâu sắc, lắng đọng và chạm đến trái tim. Ông là người làm việc rất cẩn thận với tiến độ quay và làm hậu kỳ nhanh chóng, mặc dù kinh phí thấp.
Bộ phim mới nhất mà ông tham gia và cũng đóng vai trò là đạo diễn mang tên “Richard Jewell,” phát hành năm 2018, kể về câu chuyện của cuộc sống của một nhân viên bảo vệ bị đảo lộn tồi tệ khi tên của anh bị liệt vào danh sách nghi can vụ đánh bom ở công viên Olympic tại Thế Vận Hội ở Atlanta năm 1996.
Clint Eastwood được xem là “cây đề, cây đa” ở Hollywood. Ông xuất sắc nhận bốn giải Oscars và hàng chục đề cử khác. Các bộ phim tiêu biểu mà ông đạo diễn và tham gia diễn xuất nhận được sự tán dương của khán giả và giới phê bình nhiều đáng kể. Trong đó có các tác phẩm như “Unforgiven,” “Million Dollar Baby,” “Mystic River,” “American Sniper” và “Letters From Iwo Jima.” (N.A) [qd]





























































































































































