Một ông mắc kẹt trong xe bị tuyết phủ trong 10 giờ được giải cứu

CANDOR, New York (NV) – Một cư dân tiểu bang New York mắc kẹt trong xe tuyết phủ hơn 10 tiếng đồng hồ, hôm Thứ Năm, 17 Tháng Mười Hai.

Ông Kevin Kresen, 58 tuổi, thuộc thành phố Candor, New York, hư xe dọc đường và bị xe ủi tuyết phủ lấp hoàn toàn.

Ông Kevin Kresen (trái) trong bệnh viện với vị cảnh sát giải cứu Jason Cawley (phải). (Hình: New York State Police Facebook)

Tệ hơn, không có máy sưởi giữa trận bão tuyết hoành hành suốt miền Đông Bắc từ đêm Thứ Tư sang qua sáng Thứ Năm.

Trong xe, ông Kresen gọi số cấp cứu 911.

Cảnh sát tiểu bang cho biết nhận tin báo có một người đang bị kẹt trong bão tuyết.

Chiếc xe hoàn toàn bị tuyết phủ lấp. (Hình: New York State Police Facebook)

Khi bão ngưng, cảnh sát đi tìm nhưng không thể nào xác định được vị trí của chiếc xe.

Ông Jason Cawley, cảnh sát tiểu bang, đi nhiều vòng nhưng không thể xác định người gặp nạn ở trong những “núi tuyết” nào.

Bất chợt, ông Cawley có linh tính có điều gì đó bất thường ở một “núi tuyết.”

Viên cảnh sát xuống xe và đào vào đống tuyết thì may mắn phát hiện một chiếc xe và rồi thấy một người trong xe.

Đó chính là người gọi 911.

Mau chóng, nạn nhân được đưa ngay vào bệnh viện để theo dõi tình trạng hạ thân nhiệt và bị phỏng lạnh.

“Hành động mau chóng của Trung Sĩ Cawley đã cứu mạng ông Kevin Kresen. Rất đáng ca ngợi,” trang Facebook của Sở Cảnh Sát tiểu bang viết.

Khó lòng nhận ra trong núi tuyết có chiếc xe bị vùi lấp. (Hình: New York State Police Facebook)

Cơn bão tuyết đầu mùa Gail bắt đầu hoành hành từ tiểu bang Virginia, Maryland, và Washington, DC, và di chuyển về hướng Bắc bao phủ New York và Pennsylvania. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT