SÀI GÒN Việt Nam (NV) – Trái với sự nhộn nhịp thường thấy vào mỗi dịp giáp Tết, năm nay do dịch COVID-19, Việt kiều không thể về quê ăn Tết, khiến ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất rơi vào cảnh đìu hiu, vắng lặng khác lạ.
Khác hẳn với cảnh chen chân ở nhà ga quốc tế này vào những ngày cận Tết Nguyên Đán vốn có trước đây, năm nay do “diễn biến phức tạp” của dịch COVID-19, Việt Nam lo sợ dịch bệnh lan rộng nên đã ra lệnh “tạm dừng các chuyến bay thương mại đến Việt Nam,” khiến hàng trăm ngàn Việt kiều không thể về quê ăn Tết.

Theo báo Zing, chiều 5 Tháng Hai, các dãy ghế trước khu vực ga đến không một bóng người tới đón thân nhân từ ngoại quốc về quê. Khu vực đón xe taxi vốn nhộn nhịp nhưng nay chỉ còn lác đác vài chiếc ra vào.
Một nhân viên an ninh cho biết hiện ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất chỉ đón một số chuyến bay “giải cứu” đưa công dân về nước, với số khách mỗi chuyến bay chỉ từ 20 đến 30 người nên khu vực nhà ga quốc tế “vắng chưa từng thấy.” Vì thế, các bộ phận làm việc cũng chỉ cắt cử người trực vừa đủ để phục vụ hành khách, phần đông nghỉ luân phiên hoặc làm việc khác.
Báo Thanh Niên cho biết thêm tại khu vực cổng D1, thỉnh thoảng có vài hành khách đi vào bên trong để xuất cảnh. Cổng D2 cách đó không xa cũng đã đóng cửa do lượng khách ra vào quá ít. Tại khu vực làm thủ tục xuất cảnh, thông thường có hơn 20 quầy thì nay chỉ còn hai quầy hoạt động. Bên trong khu vực nhà ga, số lượng khách ít ỏi, đa phần chỉ có nhân viên phi trường, an ninh và công an.
Ở chiều ngược lại, mỗi ngày cũng chỉ có một vài chuyến bay đi quốc tế với lượng vài chục khách, nên khu vực đưa tiễn thân nhân đi ngoại quốc trên tầng 3 của nhà ga quốc tế cũng rơi vào cảnh vắng lặng. Vì vậy, các quầy check-in của các hãng hàng không cũng vắng vẻ, tắt đèn, chỉ có nhân viên làm việc khi hãng đến giờ bay. Cả quầy hướng dẫn cũng không có ai.
Do lo ngại trình trạng đông đúc người đi lại vào dịp Tết, chị Lan Trinh, du học sinh Nam Hàn, đã đến phi trường từ chiều 5 Tháng Hai, dù chuyến bay sang Nam Hàn đến tận 11 giờ tối cùng ngày mới cất cánh.
“Mình rất bất ngờ khi ga quốc tế Tân Sơn Nhất năm nay lại vắng vẻ như vậy. Nếu biết trước cảnh này, mình sẽ không đi rất sớm như thế này,” chị Lan Trinh nói với báo Zing.
Các nhà hàng, quán ăn nhẹ, cà phê… ở khu vực ga quốc tế hầu hết đã đóng cửa, hệ thống thang cuốn cũng dừng hoạt động. Các quán tắt đèn, đóng cửa hoặc mở nhưng chỉ có nhân viên của quán. Một quầy hàng hiếm hoi tại tầng trệt còn hoạt động nhưng cũng trong tình trạng ế ẩm.

“Thời gian gần đây, nhà hàng chủ yếu phục vụ nhân viên phi trường, an ninh, công an. Quán rất ít bán được cho khách ở ngoài vào, doanh thu chưa tới 1 triệu đồng/ngày,” anh Hoàng Lâm, nhân viên quầy hàng, than.
Để chống dịch bệnh, Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất cho biết trước khi vào khu vực nhà ga, hành khách và cả người thân đi cùng được khuyến cáo rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt. Thời gian giải quyết thủ tục, khai báo y tế, kiểm tra an ninh “đều diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.” (Tr.N) [qd]






















































































































