BRUSSELS, Bỉ (NV) – Đó là câu hỏi của ông Leander Schaerlaeckens, nhà báo chuyên mục bóng đá của Yahoo Sports và là giảng viên truyền thông thể thao tại Marist College nêu trong bài tham luận đăng trên Yahoo News hôm 17 Tháng Ba.
Theo ông Leander, đội tuyển Bỉ đã trải qua hơn hai năm với tư cách là đội đứng đầu FIFA nhưng vẫn bị thời kỳ đen tối của bóng đá Bỉ ám ảnh. Khi đó, sự thờ ơ đối với đội tuyển quốc gia Bỉ là tiêu chuẩn.

Tiền đạo Romelu Lukaku của đội tuyển quốc gia Bỉ hiện đang chơi cho Inter Milan đồng ý với nhận xét này.
“Tôi không quan tâm đến đội tuyển quốc gia một chút nào. Khi quý vị so sánh điều đó với chúng tôi bây giờ, điều đó khác hẳn. Chúng tôi đã tiến rất xa,” anh nói.
Bỉ chỉ xuất hiện tại một giải vô địch Châu Âu vào năm 2000 khi họ đương nhiên không phải thi đấu vòng loại vì là đội chủ nhà.
Sau khi không đủ điều kiện tham dự World Cup 2006 và 2010, và bỏ lỡ sáu trong bảy kỳ Euro từ năm 1984 đến năm 2016, đội tuyển Bỉ trải qua hơn hai năm không bị gián đoạn ở vị trí đầu bảng xếp hạng thế giới của FIFA.
Vào năm 2018, Bỉ giành vị trí thứ ba, cao nhất từ trước đến nay tại World Cup, và mặc dù kiểm soát thế trận nhưng không thắng đội tuyển Pháp. Sau đó Pháp thắng Croatia trong trận chung kết và đoạt giải World Cup 2018.
Sự thay đổi đó đặt ra thách thức tiếp theo của đội tuyển Bỉ. Từ thất bại trở thành một cường quốc bóng đá toàn cầu. Đó là một quốc gia bị mắc kẹt khi hồi tưởng về một thế hệ vàng do Jan Ceulemans dẫn dắt, về nhì tại Euro 1980, và thứ tư tại World Cup 1986. Bây giờ, Bỉ đang đổi mới, với một đội bóng đang đứng trên bờ vực của việc làm lu mờ những bóng ma quá khứ. Mọi thứ bắt đầu với chiến thắng tại World Cup. Với suy nghĩ và mong đợi đó mới giúp đội tuyển Bỉ thắng trận.

“Chúng tôi làm việc rất nhiều để đối mặt với trách nhiệm đó. Trận chiến tâm lý mà chúng tôi đã mong đợi, hãy tận hưởng hàng triệu người hâm mộ muốn thấy một đội chiến thắng,” huấn luyện viên Roberto Martinez nói.
Ông là người thay thế Marc Wilmots sau trận tứ kết đáng thất vọng bị loại trước một đội bóng mới nổi xứ Wales tại Euro 2016.
“Khi là một phần của đội bóng số 1 thế giới, quý vị có thể sợ mất vị trí đó hoặc có thể thực sự thích tham gia một trận đấu và trở thành đội được yêu thích, biết rằng mọi người sẽ thay đổi cách họ chơi và làm cho nó khó bị đánh bại. Và các cầu thủ đã nhận trách nhiệm đó.” (KV) [đ.d.]



























































































