Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời, vẫn còn sách ‘chưa được in’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Ba, truyền thông nhà nước tại Việt Nam đăng nhiều bài tán dương nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, người vừa qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ 72 tuổi.

Tên tuổi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp gắn liền với một loạt truyện ngắn “Tướng Về Hưu,” “Muối Của Rừng,” “Không Có Vua,” “Con Gái Thủy Thần,” “Những Người Thợ Xẻ,” “Thương Nhớ Đồng Quê”…

Tên tuổi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp gắn liền với truyện ngắn “Tướng Về Hưu.” (Hình: Nguyễn Đình Toán/Tuổi Trẻ)

Về sự nghiệp văn chương của ông Thiệp, tờ Tuổi Trẻ ghi nhận: “Ông xuất hiện khá muộn trên văn đàn Việt Nam với vài truyện ngắn đăng trên báo Văn Nghệ năm 1986. Ngay lập tức, ông trở thành trung tâm của những cuộc tranh luận văn chương sôi nổi bởi một giọng văn ‘phũ’, dám đi đến tận cùng cái ác của con người để mà tiêu trừ nó.”

Còn theo tờ Thanh Niên, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời “khi vừa được đề nghị tặng “giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật”. Đây được cho là giải thưởng “danh giá” với những người cầm bút sống dưới chế độ CSVN.

Cùng thời điểm, nhà văn Đỗ Hoàng Diệu, hiện đang ở Mỹ, chia sẻ trên trang cá nhân sau khi hay tin nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời: “…Mong thay, sau khi mồ ông yên mả ông đẹp, linh hồn ông theo dòng sông trôi đi tìm thấy con gái thủy thần, người ta sẽ cấp phép in ấn, phát hành cho cuốn tiểu thuyết võ hiệp ông viết xong đã mấy năm nay, đã long đong hết nhà xuất bản này sang nhà xuất bản khác mà chưa có phép. Bạn đọc của ông mong chờ biết bao nhiêu! Phần tôi, nói năng chi lúc này cũng thừa. Buồn và nhớ thương.”

Liên quan chi tiết nêu trên, tờ Tuổi Trẻ viết: “Ông [Nguyễn Huy Thiệp] vẫn còn có một cuốn tiểu thuyết hoàn thành đã lâu nhưng chưa xuất bản.”

Những năm cuối đời, ông Nguyễn Huy Thiệp vẽ nhiều chân dung tự họa và của bạn bè văn chương trên các đĩa gốm. (Hình: Thanh Niên)

Tờ Thanh Niên cho biết thêm đó là cuốn “Bên Rìa Nước”. Ông Thiệp được tờ báo dẫn lời: “Cuốn tiểu thuyết viết theo kiểu võ hiệp này tôi viết trong 10 năm. Bên rìa nước là những chuyện hiệp nghĩa, khôi hài và hoang đường chép bên rìa nước kinh thành. Tiểu thuyết này gồm 16 chương. Trước kia tôi viết cuốn Võ Lâm Ngoại Sử chỉ là bản nháp thôi, chưa phải là tác phẩm hoàn chỉnh như cuốn này. Đây cũng là cuốn sách kén độc giả, tôi chủ trương in cũng được, không in cũng được…”

Bài báo cũng cho hay, vị nhà văn giải thích rằng bản thảo cuốn tiểu thuyết này có nhiều đoạn viết “thơ kệ, là tổng hợp của nhiều loại thơ cổ của Việt Nam.”

Tuy vậy, báo Thanh Niên không cho biết lý do tại sao cuốn tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đến nay vẫn chưa được các nhà xuất bản ở Việt Nam ấn hành. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT