Cặp vợ chồng mất con lập tổ chức từ thiện ngăn ngừa quên trẻ trong xe

EVANSVILLE, Indiana (NV) – Gần hai năm trước, bé Oliver “Ollie” Dill, 3 tuổi, chết trong một chiếc xe hơi nóng, để tưởng nhớ, cha mẹ em thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mới nhằm giáo dục mọi người ngăn ngừa thảm cảnh tương tự, theo đài truyền hình địa phương 14News.

Hai vợ chồng, Jamie và Andrew Dill, mỗi ngày đều nghĩ đến cậu con trai út của mình: “Cháu là một em bé vui vẻ, cười nói huyên thiên.”

Cha mẹ nhớ đem con ra khỏi xe trước khi khóa cửa. (Hình minh họa: Ricardo Arduengo/AFP via Getty Images)

Người cha chia sẻ: “Tôi vẫn còn khó khăn khi nhìn lại một bức ảnh của cháu, vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mỗi lần nhìn thấy là cảm giác mất mát lại gợi lên.”

Hình ảnh bé Ollie vẫn còn chưng khắp ngôi nhà, những món đồ của cháu như các con thú nhồi bông vẫn được hai vợ chồng gìn giữ.

“Khi cháu vừa mất, chúng tôi không muốn đi đâu cả, không biết chỗ nào để tìm sự giúp đỡ,” bà Dill kể. 

Đến một lúc, cả hai vợ chồng nhà Dill quyết định không thể nào ngồi yên được nữa, họ thành lập tổ chức “Be Kind for Ollie” nhằm mục đích giáo dục mọi người về sự nguy hiểm của những chiếc xe hơi nóng và nâng cao nhận thức trong nỗ lực ngăn chặn điều này tái diễn. 

Bà Dill làm việc với các trung tâm chăm sóc trẻ em địa phương, thúc đẩy áp dụng nguyên tắc “nếu thấy em nào vắng mặt không đúng như thời khóa biểu, gọi ngay cho cha mẹ.”

Tổ chức này vận động liên bang thông qua đạo luật Xe Hơi Nóng đòi hỏi các nhà sản xuất xe hơi phải gắn thêm một bộ phận cảm ứng để phát hiện trẻ còn ở băng ghế sau, làm được như thế có thể ngăn ngừa tai nạn và cứu mạng sống của rất nhiều em bị rơi vào hoàn cảnh đáng tiếc.

Hai vợ chồng hy vọng tạo được học bổng mang tên Ollie giúp cho những sinh viên trong ngành giáo dục trẻ.

“Ai gặp cháu là thương ngay. Nhưng, niềm hạnh phúc đó quá ngắn ngủi,” bà Jamie Dill ngậm ngùi. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT