ASTORIA, Oregon (NV) – Một phụ nữ sống “homeless” tại thành phố Astoria, Oregon, qua đời hồi Tháng Giêng, 2020, không hề hay biết chính phủ tiểu bang giữ gần $900,000 tiền thừa hưởng từ người mẹ quá cố năm 2016, theo tạp chí Newsweek.
Bà Cathy Boone, 49 tuổi, cư dân thường xuyên ở khu nhà dành cho người vô gia cư Astoria Warming Shelter.

Những người biết bà Boone đều nói rằng đây là một phụ nữ vui vẻ nhưng rất vất vả để mưu sinh và có cuộc sống quá nhọc nhằn.
Bà từ Portland dọn về ở với mẹ ở Astoria được một thời gian, rồi lại tiếp tục sống lang thang khi mẹ qua đời năm 2016.
Theo hồ sơ tòa cho thấy, một luật sư và người được giao trách nhiệm thất bại trong nỗ lực tìm bà Boone để trao quyền thừa kế di sản của người mẹ.
Sau đó, hồi Tháng Bảy, 2019, tòa ra lệnh chuyển toàn bộ số tiền di sản trị giá $884,407 cho tiểu bang giữ tại Department of State Lands (DSL), cơ quan giữ những số tiền chưa tìm ra được người thừa hưởng.
Bà Boone mất vào Tháng Giêng, 2020, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì biến chứng hô hấp.
Người cha, Jack Spithill, đã ly dị với người mẹ từ hồi bà Boone còn nhỏ, hiện đang sống tại Texas, tỏ ý bất mãn vì sao không có ai tìm được con gái mình: “Nghe không có hợp lý tí nào cả. Tiền thì nằm yên một chỗ, trong lúc con gái tôi lại rất cần.”
Ông cho biết, con gái mình rất tốt, nhưng “đi lạc lối” đâm ra nghiện ngập, “mỗi khi không có gia đình hay bạn bè, con gái tôi tìm quên trong ma túy.”
Ông Spithill cho rằng hệ thống xã hội không được trang bị đủ để những người lâm vào hoàn cảnh vô gia cư.
Hiện nay cơ quan DSL đang tìm kiếm hai người con của bà Boone nhằm giải quyết việc thụ hưởng di sản. (MPL) [qd]

















































































