MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Một thanh niên Tây Ban Nha bị tù 15 năm, năm tháng vì giết mẹ rồi ăn xác tại căn nhà họ sống chung ở Madrid, CNN đưa tin hôm Thứ Tư, 16 Tháng Sáu.
Bị cáo Alberto Sanchez Gomez, 28 tuổi, sát hại mẹ ruột, cắt thi thể ra ăn trong ít nhất 15 ngày hồi đầu năm 2019, theo thông báo từ tòa án tỉnh Madrid công bố hôm Thứ Ba.

Thông báo của tòa không nêu tên người mẹ, nhưng báo chí Tây Ban Nha xác nhận bà là Maria Soledad Gomez.
Bị cáo Sanchez bị bắt Tháng Hai, 2019 và bắt đầu bị xét xử Tháng Tư năm nay. Anh ta bị kết án 15 tù vì tội giết người và năm tháng tù vì tội hành hạ thi thể.
Tòa còn phán quyết bị cáo Sanchez phải bồi thường 60,000 euro (khoảng $73,000) cho em trai. Tòa bác tranh luận của luật sư bào chữa rằng bị cáo Sanchez “bị rối loạn tâm lý.”
Cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân chứa trong nhiều hộp nhựa, cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha loan báo trên Twitter lúc bắt bị cáo. Trước đó, không ai nhìn thấy bà Maria Gomez suốt một tháng, họ cho biết thêm.
Bị cáo Sanchez bóp cổ mẹ đến chết sau khi hai người cãi nhau, theo hồ sơ mà văn phòng công tố Madrid gửi cho CNN lúc phiên tòa khai mạc.
Sau đó, bị cáo dùng cưa và hai con dao làm bếp cắt thi thể ra, trữ một ít trong tủ lạnh, số còn lại cho vào bao nhựa rồi đổ rác, theo hồ sơ vừa nêu.
Từ đó đến nay, báo chí Tây Ban Nha đặt biệt danh cho bị cáo Sanchez là “kẻ ăn thịt người của Las Ventas,” khu vực ở Madrid mà anh ta sống chung với mẹ. (Th.Long) [qd]

















































































