LOS ANGELES, California (NV) – Phó Tổng Thống Kamala Harris bất ngờ viếng thăm trạm cứu hỏa thành phố Brentwood vào hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Bảy, theo đài truyền hình NBCLA tường thuật.
Cùng đi với bà là Đệ Nhị Phu Quân Douglas Emhoff và vợ chồng Dân Biểu Ted Lieu (Dân Chủ), địa hạt Torrence.

Trạm cứu hỏa 19, thuộc Sở Cứu Hỏa Los Angeles, nằm gần tư gia của phó tổng thống trong khu vực Brentwood.
Trong dịp này, Phó Tổng Thống Harris lên tiếng cám ơn sự phục vụ cộng đồng các lính cứu hỏa.
Hồi năm 2019, trạm cứu hỏa 19 điều hơn 1,000 nhân viên để ứng phó với đám cháy Getty, phá hủy 10 ngôi nhà và buộc hàng ngàn người di tản.
Bà Harris có mặt tại trạm cứu hỏa vào khỏang 11 giờ sáng đem theo quà là một hộp bánh, làm từ hiệu Deluscious Cookies & Milk. Tiệm này giao hàng trên toàn quốc và khắp Canada, một doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ ở Hollywood.
Trong chuyến thăm trạm cứu hỏa, Phó Tổng Thống Harris đề cập đến cháy rừng và tình trạng hạn hán ở tiểu bang: “Mùa nóng năm nay sẽ tồi tệ hơn năm ngoái.”
“Sự can đảm mà quý vị thể hiện là phi thường. Thật phi thường! Quý vị liều mình để cứu mạng người khác, và làm điều đó một cách vô vị lợi,” bà Harris nói thêm về sự kiện lễ Độc Lập đang diễn ra. “Điều quan trọng là phải nhớ đến bản chất của chúng ta là ai.”
Đây là lần thứ nhì phó tổng thống đến Los Angeles trong vòng hai tuần.

Từ Washington, bà Harris ghé Las Vegas trong ba giờ, thăm trung tâm huấn luyện Carpenters International Training Center của nghiệp đoàn xây dựng The United Brotherhood of Carpenters.
Chuyến đi của phó tổng thống Harris đến Las Vegas là một phần trong kế hoạch “America’s Back Together” do chính phủ Joe Biden đề xuất.
Kế hoạch này nhằm phát huy sự tiến triển của quốc gia sau thời đại dịch.
Chiều Thứ Bảy, Phó Tổng Thống về đến Los Angeles, nơi gia đình bà cư ngụ.
Đây là chuyến “trở về nhà” của bà Harris kể từ khi trở thành phó tổng thống. (MPL) [kn]

















































































