Hà Tĩnh lại phạt dân vì phản bác vụ quân nhân bị đồng đội tra tấn đến chết

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Bà LTHC (58 tuổi) ở huyện Cẩm Xuyên, bị Công An và Thanh Tra Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 5 triệu đồng ($217) vì “phản bác kết luận của cơ quan điều tra liên quan đến cái chết của quân nhân Trần Đức Đô trên trang cá nhân.”

Báo Hà Tĩnh hôm 16 Tháng Bảy không cho biết cụ thể bà C. phản bác điều gì quanh vụ này nhưng dẫn nguồn Công An tỉnh Hà Tĩnh quy chụp bà “cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.”

Gia đình phải chôn cất thi thể quân nhân Trần Đức Đô do chịu áp lực của nhà cầm quyền. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Tại đồn công an, bà C. phải thừa nhận bài viết trên trang cá nhân “là không đúng, không có căn cứ” cũng như cam kết “sẽ không tái phạm.”

Trước đó, hôm 12 Tháng Bảy, cái chết của quân nhân Trần Đức Đô trong khi đang thi hành “nghĩa vụ quân sự” ở tỉnh Thái Nguyên được gia đình cho là bị đồng đội “tra tấn đến chết,” coi như kết thúc khi cơ quan điều tra quân đội kết luận anh này “tự treo cổ.”

Cũng liên quan vụ này, mười ngày trước, ông Lê Trí H. ở thành phố Hà Tĩnh bị Công An tỉnh này triệu tập do bình luận trên mạng xã hội: “[Là] người dưng nhưng tôi xót thay gia đình em ấy! Chỉ mong thằng chỉ huy đánh em nó phải chịu kỷ luật thích đáng!”

Tuy các báo ở Việt Nam dẫn nguồn giới chức Phòng Tuyên Huấn Quân Khu 1 Bộ Quốc Phòng khi công bố kết quả điều tra cái chết của anh Đô, nhưng công luận tin rằng có nhiều điểm khuất tất trong vụ này chưa được làm rõ.

Ngay cả báo VNExpress dù đưa tin quân nhân Trần Đức Đô “tử vong do tự treo cổ” nhưng cũng trích lời ông Trần Đức Hội, bố của anh Đô cho biết “không bao giờ tin con trai mình tự tử” và mong nhà chức trách “tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của Đô.”

Tuy vậy, hiện tại, giới chức Bộ Quốc Phòng đã xác nhận “không khởi tố vụ án hình sự” trong vụ Trần Đức Đô.

Công luận không tin rằng quân nhân Trần Đức Đô tự sát theo như công bố của Quân Khu 1 Bộ Quốc Phòng. (Hình: Thanh Niên)

Trên mạng xã hội, nhiều người tường thuật cho biết trong lúc các giới chức muốn nhanh chóng làm lễ an táng nạn nhân Trần Đức Đô, thì gia đình muốn giữ lại thi thể để “có bằng chứng” là anh bị đánh chết.

Nhiều người dân trong làng đã chung tay mua tủ đông đá để ướp lạnh thi thể anh Đô, nhưng đã “đột ngột bị cúp điện” và đường vào nhà anh Đô còn bị lập hai “chốt chặn kiểm tra COVID-19,” mà theo nhiều người là hành động quen thuộc của nhà cầm quyền CSVN vì sợ dân chúng nổi loạn. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT