Đài Loan thắng Trung Quốc môn cầu lông gây căng thẳng

TOKYO, Nhật (NV) – Tại buổi lễ thượng cờ trao huy chương môn cầu lông đôi nam hôm Thứ Bảy, 31 Tháng Bảy, các vận động viên Đài Loan thắng cuộc ngước nhìn lá cờ được kéo lên nhưng không phải quốc kỳ của họ, bài ca vang lên cũng chẳng phải quốc ca của họ, theo New York Times.

Nhiều thập niên qua, chính trị đã xen vào Thế Vận Hội, cản trở con đường vinh quang của Đài Loan, một nền dân chủ tự cường bị Trung Quốc xem như là một lãnh thổ của mình.

Wang Chi Lin (trái) và Lee Yang của Đài Loan, nhưng trên áo lại có chữ “Chinese Taipei” (Đài Bắc Trung Hoa), với chiếc huy chương vàng môn cầu lông đôi nam tại Thế Vận Hội. (Hình: AP Photo/Dita Alangkara)

Thay vì được dùng cái tên chính thức của mình, là Trung Hoa Dân Quốc hay Đài Loan, để tham gia các giải đấu thể thao quốc tế, họ chỉ được gọi là Đài Bắc Trung Hoa, một cái tên mang tính thỏa hiệp để được Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế thông qua. Một cái tên mang hàm ý rằng vì chẳng phải là một quốc gia có chủ quyền nên không một biểu tượng nào (quốc huy, hay quốc kỳ) được dùng.

Hôm Thứ Bảy tuần trước, đôi nam Lee Yang và Wang Chi Lin của Đài Loan đánh bại đôi nam Liu Yuchen và Li Junhui của Trung Quốc, giành huy chương vàng.

Theo quy định, chiến thắng của họ được đánh dấu bằng việc kéo cờ nhưng chỉ là cờ được dùng ở Thế Vận Hội. Cái được gọi là cờ chỉ là một cái “banner” màu trắng in hình hoa mai nở đi kèm với lá cờ có những vòng tròn Thế Vận Hội. Còn bài ca thường được dùng tại các sự kiện thể thao được thay cho quốc ca của họ.

Căng thẳng giữa hai bên tăng lên ngay trước trận chung kết khi Lee và Wang nhấn mạnh “quốc tịch Đài Loan” của họ trên mạng xã hội. Rồi sau trận thắng, Lee khẳng định trên Facebook của mình rằng huy chương vàng của anh là để “tận hiến cho tổ quốc, chính là Đài Loan.”

Bà Thái Anh Văn, tổng thống Đài Loan, cũng chúc mừng các vận động viên đã “mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên môn cầu lông cho đất nước.”

Cầu lông vốn là môn thể thao bị Trung Quốc thống trị tại Thế Vận Hội. Đây cũng là môn thể thao được nước này chú trọng tại các trung tâm thể thao nhà nước để tối đa hóa số lượng huy chương vàng như một phần của nỗ lực tập trung vào những môn thể thao ít nổi bật hơn ở Thế Vận Hội.

Chiến thắng môn cầu lông của Đài Loan dấy lên sự giận dữ trên Weibo, một mạng xã hội rất phổ biến ở Trung Quốc. Thật thú vị khi có những người viết trên Weibo chúc mừng Trung Quốc với chiến thắng này bởi vì họ cho rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Một số ý kiến khác lại buộc tội các vận động viên cầu lông vì hành động ủng hộ một Đài Loan độc lập, đồng thời chỉ trích họ là vô ơn.

“Nên nhớ các anh được tham dự Thế Vận Hội vì dòng chữ ‘Đài Bắc Trung Hoa’ trên ngực áo,” một người viết trên Weibo, đồng thời bình luận rằng anh không nói nên lời khi các vận động viên Đài Loan có hàm ý coi Đài Loan là quốc gia có chủ quyền.

Hai tay vợt Đài Loan, Wang Chi Lin (phải) và Lee Yang trong trận chung kết cầu lông với Trung Quốc. (Hình: AP Photo/Dita Alangkara)

Những cuộc tấn công mang tính chủ nghĩa dân tộc tương tự cũng xảy ra với các vận động viên Hồng Kông.

Trong khi đó, những người dùng mạng xã hội ở Đài Loan đáp trả bằng các “meme” mô tả cầu lông là “quốc kỳ” mới của hòn đảo này.

Kết quả trận chung kết môn cầu lông đơn nữ tối Chủ Nhật bị đảo ngược hoàn toàn.

Chen Yufei của Trung Quốc thắng tay vợt hàng đầu Tai Tzu Ying của Đài Loan.

Trước khi trận đấu diễn ra, nhiều người dùng Weibo cáo buộc Tai ủng hộ Đài Loan độc lập, trích dẫn những nhận xét trong quá khứ, mỉa mai “thương khóc” cô không thể cầm cờ Đài Loan trong các cuộc tranh tài quốc tế.

“Chúng tôi có thể thua bất kỳ đối thủ nào nhưng không thể thất bại trước những người theo chủ nghĩa độc lập Đài Loan hay Hồng Kông,” một người viết trên Weibo. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT