SHANKSVILLE, Pennsylvania (NV) – Trong buổi lễ tưởng niệm các hành khách anh dũng kháng cự thành phần khủng bố trên chuyến bay United Airlines 93 xảy ra 20 năm trước đây, Phó Tổng Thống Kamala Harris hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Chín, kêu gọi đoàn kết.
Bản tin của tờ New York Times dẫn lời bà Harris khi phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm gần thành phố Shanksville, Pennsylvania, khuyến cáo rằng thảm kịch 11 Tháng Chín năm xưa cho thấy “sự sợ hãi có thể được dùng để gây chia rẽ,” đồng thời cũng nhấn mạnh rằng sự đa dạng là tài sản quý giá nhất của nước Mỹ.

“Nếu chúng ta cùng hợp tác với nhau, nếu chúng ta tiếp tục đồng lòng với nhau, thì chúng ta sẽ sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì xảy đến với đất nước,” bà Harris nói.
Chính phủ Biden đã nhân ngày kỷ niệm trọng đại này để kêu gọi người dân Mỹ hãy xem những gì đã xảy ra hôm 11 Tháng Chín, 2001, là bài học hữu ích để đối phó những chia rẽ về chính trị và văn hóa hiện nay, một phần cũng do đại dịch COVID-19 gây ra.
Phó Tổng Thống Harris khi tưởng nhớ đến cái chết của 40 người, gồm cả các hành khách và phi hành đoàn, trên chuyến bay 93, khi họ cố giành lại quyền kiểm soát chiếc phi cơ, đã nhắc nhở người dân Mỹ hãy nhớ tới sự hy sinh của những người này.

Bà Harris nói: “Trong dịp kỷ niệm 20 năm này, vào ngày tưởng nhớ trọng đại này, chúng ta phải tự thách đố chính mình, để nhìn lại. Hãy nhìn lại vì tương lai của con cháu chúng ta. Và cũng vì lý do đó, chúng ta cũng phải nhìn tới tương lai. Chúng ta cũng phải nhìn về tương lai. Vì đó là điều mà 40 người này đã chiến đấu: Cho tương lai của họ. Và tương lai của cả chúng ta.”
Phó Tổng Thống Harris cũng nói thêm: “Trong những ngày sau 11 Tháng Chín, 2001, tất cả chúng ta đều được nhắc nhở rằng đoàn kết là điều vẫn có thể đạt được ở Mỹ. Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng đoàn kết là ưu tiên hàng đầu ở Mỹ. Đó là điều quan trọng đối với sự thịnh vượng chung của đất nước chúng ta, cho an ninh quốc gia chúng ta, và cho vị thế của chúng ta trên trường quốc tế.”

Bà Harris phát biểu sau bài diễn văn của cựu Tổng Thống George W. Bush, Bộ Trưởng Nội Vụ Deb Haaland, và Thống Đốc tiểu bang Pennsylvania Tom Wolf.
Tổng Thống Joe Biden cũng đến dự buổi lễ, nhưng cũng giống như tại New York, ông chỉ lắng nghe và không phát biểu.
Ông Bush tại Shanksville cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc người dân Mỹ phải đoàn kết, và nói rằng ông đã nhìn thấy rất nhiều tấm gương về sự đoàn kết, về sự đùm bọc lẫn nhau vào ngày nước Mỹ gặp thử thách và đau buồn 20 năm trước đây. (V.Giang) [qd]











































































