Cảnh sát trưởng ở Kentucky bị bắt vì say rượu lái xe

JESSAMINE COUNTY, Kentucky (NV) – Ông Kevin Corman, cảnh sát trưởng Jessamine County, Kentucky, bị bắt vào hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Chín, với cáo buộc lái xe trong lúc say rượu.

Dân chúng báo cáo chính quyền về một tài xế lái xe một cách thất thường tại khu Sulpher Wells gần trường trung học East Jessamine County vào khuya Thứ Năm, theo nhật báo Lexington Herald Leader.

Ông Kevin Corman, cảnh sát trưởng Jessamine County, Kentucky. (Hình: Re-elect Kevin Corman Facebook)

Theo mô tả của dân chúng, một chiếc SUV màu trắng mang bảng số của chính quyền chạy loạng choạng không thể giữ trong một làn đường.

Cảnh sát thuộc thị trấn Nicholasville đến và quan sát chiếc xe SUV băng qua lại vạch phân luồng chiều xe chạy, không thể đi thẳng.

Chận chiếc xe lại, nhân viên công lực mới tá hoả nhận ra tay tài xế “đệ tử lưu linh” này chính là ông cảnh sát trưởng của Jessamine County, và chiếc SUV là xe công vụ của ông Corman.

Theo biên bản, “sếp” Corman đứng không vững khi bước lại gần các cảnh sát thuộc thị trấn Nicholasville và hơi thở nồng nặc mùi rượu. 

Đương nhiên, ông Corman hoàn toàn không thể vượt qua bài kiểm tra hành vi khi say, và mức độ cồn trong máu lên tới 0.136 trong lần đầu tiên.

Ông Corman đòi kiểm tra nồng độ hơi thở lần thứ hai; kết quả là .107, vẫn cao hơn giới hạn 0.08.

Cảnh Sát Trưởng Corman bị chặn lại vào khoảng 0 giờ sáng ngày Thứ Sáu và bị bắt giam lúc 0 giờ 30 sáng. 

Sau đó, ông Corman bị đưa về giam giữ tại trại giam Jessamine County Detention County.

Ngoài việc lái xe say rượu, đương sự còn bị buộc tội sở hữu đồ uống có chất cồn trong xe và lái xe bất cẩn.

Ông Anthony Purcell, phó cảnh sát trưởng Jessamine County, cho biết “sếp” Corman không bình luận về việc vi phạm luật giao thông và không có ý định từ chức.

“Cảnh sát trưởng là một chức vụ dân cử,” Purcell nói. “Ông Corman được cư dân Jessamine County bầu lên. Ông vẫn là cảnh sát trưởng. “

Luật Kentucky cho phép một giới chức dân cử tiếp tục tại vị trong khi các cáo buộc đang chờ xử lý.

“Sếp” Corman được bầu làm cảnh sát trưởng lần đầu tiên vào năm 2006 và đã làm việc cho sở cảnh sát địa phương từ thập niên 1990, theo lời ông Purcell.

Ngày ra tòa đã được ấn định cho ông Corman vào Tháng Mười và cho đến lúc đó, “Cảnh Sát Trưởng Corman vẫn được cho là vô tội cho đến khi được chứng minh ngược lại,” ông Purcell giải thích. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT