AUSTIN, Texas (NV) – Một nữ tài xế xe bus tại Austin, Texas, bị công ty cho nghỉ việc với lý do không làm đúng quy định khi dùng điện thoại di động cá nhân gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp, theo đài truyền hình KXAN.
Sự việc khiến cho ông Brent Payne, chủ tịch nghiệp đoàn ATU Local 1091, phải thốt lên: “Trong suốt 33 năm trong nghề lái xe bus, tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ ai bị trừng phạt vì dùng điện thoại gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp vì bị hành khách đe doạ.”

Bà Adawna DeVine, 47 tuổi, nhân viên của hãng thầu MV Transportation, làm tài xế lái xe bus cho công ty Capital Metro tại thủ phủ Austin của tiểu bang Texas.
Một ngày nọ, bà DeVine nhận ra trong số hành khách đứng đợi tại trạm xe có một người đàn ông đã nhiều lần lên tiếng gây gổ, đe doạ mình và bà đã nhiều lần báo cáo chuyện này về hãng thầu MV Transportation.
Sau khi để một hành khách đứng trước vào xe, bà DeVine vội vã đóng cửa xe bus hòng không cho người đàn ông nọ bước vào xe.
Nhưng chuyện không êm là con chó của ông ta lại lọt vào, bà DeVine đành phải mở cửa xe bus.
Người đàn ông này lên xe quát tháo và đe doạ “Tao đập ‘chết m…’ mày bây giờ, vì sao dám đóng cửa nhốt chó của tao…”
Bà DeVine liên tục yêu cầu ông này bước xuống xe hoặc tránh sang một bên cho bà bước xuống, nhưng người này nhất quyết đứng chặn ngay chỗ tài xế ngồi.
Bà DeVine cầm điện thoại cá nhân gọi 911 cầu cứu cảnh sát.
Khi cảnh sát đến nơi, họ không thể bắt giữ người đàn ông nọ vì họ không nghe được lời đe doạ; thay vào đó, cảnh sát khuyên bà DeVine đem bằng chứng ra toà.
Còn công ty Capital Metro cho bà DeVine nghỉ việc không lương vì lý do không chấp hành quy định là dùng hệ thống nội bộ gọi cấp trên đến giải quyết trước, để công ty gọi cảnh sát thay vì tài xế trực tiếp gọi 911.
Theo ông Payne, vấn đề là khi gọi trong hệ thống nội bộ trong trường hợp khẩn cấp là quá chậm trễ so với những diễn tiến thực tế diễn ra, đối với một tài xế đang bị hành khách hành hung thì chuyện gọi thẳng cho cảnh sát là điều tốt nhất và nhanh nhất mà một người trong tình hình khẩn cấp có thể thực hiện.
Sau vài tuần lễ bị ngưng việc, với sự can thiệp từ phía nghiệp đoàn, một buổi điều trần với Hội Đồng Quản Trị Capital Metro được tổ chức, và bà DeVine trình bày toàn bộ sự việc diễn ra.
Bà DeVine được phục hồi lại công việc và toàn bộ số lương trong vài tuần “bị treo,” theo quyết định của hội đồng công ty Capital Metro. (MPL) [kn]




















































































