Văn Lan/Người Việt
STANTON, California (NV) – Trên bãi cỏ dọc theo hai bên lối vào công viên Stanton Park, thành phố Stanton, là một con rồng đỏ rực cùng với hàng lồng đèn và những chiếc dù đầy các sắc màu. Kế bên là các căn lều chất đầy quà tặng, mỗi xe chạy đến, người ngồi trong xe báo có mấy em nhỏ, sẽ được các thiện nguyện viên trao những túi quà. Với những người có con nhỏ, sẽ có thêm thùng quà tã lót do cô Hồng Alyce Văn, nghị viên Stanton, trao tặng.

Đó là hình ảnh tại buổi phát quà Trung Thu “drive-through” diễn ra vào chiều Thứ Bảy, 18 Tháng Chín, do ông Josh Newman – thượng nghị sĩ tiểu bang California, cô Hồng Alyce Văn – nghị viên Stanton Khu Vực 2, cô Julie Diệp – sáng lập viên hội OC Autism Foundation có cơ sở tại Garden Grove chuyên giúp hàng ngàn trẻ em mắc chứng tự kỷ, và Vietnamese American Community Development Fund tổ chức.
Nghị Viên Hồng Alyce Văn cho hay Trung Thu là văn hóa của người Việt, nên những gia đình thuộc các sắc dân khác tới tham dự sẽ được biết thêm về văn hóa Việt Nam, đó cũng là ý nghĩa của buổi phát quà được tổ chức năm thứ hai này.

Cô Julie Diệp cho hay chương trình lần này với mục đích lưu giữ văn hóa của người Việt Nam để các em nhỏ gốc Việt có cơ hội vui Tết Trung Thu, được tổ chức tại thành phố Stanton là nơi có nhiều người Việt cư ngụ, cũng gần với thành phố Westminster, Garden Grove, Anaheim, Cypress, nên bất cứ sắc dân nào cũng có thể tham dự.
“Trong lúc dịch bệnh, nhiều phụ huynh không muốn cho các em ra ngoài, nên buổi phát quà này được tổ chức một cách an toàn khi các em nhỏ được gia đình chở đến đây, ngồi trong xe ngắm nhìn cảnh đẹp, lại được nhận quà, cũng là cách giúp các em mắc bệnh có những giây phút vui vẻ thoải mái,” cô Julie nói.

Cô cho hay, các em được nhận những món quà gồm chiếc bánh Trung Thu hình con heo nhỏ nhắn thật dễ thương, lồng đèn, kẹo bánh và sách hình tô màu.
Là nghị viên gốc Việt đầu tiên của thành phố Stanton, cô Hồng Alyce Văn, có tên tiếng Việt là Văn Thị Như Hồng, cho biết cô mong muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam và sẽ tổ chức nhiều hoạt động giúp người Việt, phát huy những sinh hoạt trong cộng đồng.

Thượng Nghị Sĩ Josh Newman cũng rất quan tâm đến văn hóa Việt Nam, ông trực tiếp mang các thùng tã lót đến từng xe, và chương trình phát quà Trung Thu lần này đã được ông và cộng sự chuẩn bị từ nhiều tháng trước.
“Chương trình hôm nay cũng là để tưởng nhớ đến ông Marc Hanson, người quản lý nhân viên văn phòng của ông Newman, vừa qua đời. Chúng tôi luôn nhớ đến lời dặn dò của ông trước khi mất là phải luôn tiếp tục những chương trình giúp đỡ cộng đồng,” cô Julie tiếp.

Nói về hội OC Autism Foundation, cô Julie Diệp cho biết đây là một hội phi lợi nhuận, chuyên giúp các trẻ em có bệnh tự kỷ, tạo cơ hội cho các trẻ em có cơ hội đi ra ngoài tham dự các chương trình ngoài trời.
“Các gia đình Việt Nam có con em mắc bệnh khuyết tật, nhiều khi ngại dẫn các em ra ngoài giao tiếp với mọi người, nên đây cũng là cơ hội để các em có thể được ngồi trong xe dạo chơi cùng gia đình, ngắm nhìn con rồng và các bài trí rất dễ thương, cùng với những bài nhạc Trung Thu rất vui tươi sống động, thể hiện văn hóa người Việt Nam,” cô Julie nói.

Anh Vince Huỳnh, phụ huynh của một em nhỏ, cho biết: “Tôi rất cảm kích và biết ơn sâu sắc sự đóng góp của hội OC Autism đã tạo nên những giây phút vui chơi cho các em. Trong thời dịch bệnh này thì những không khí vui vẻ cho các em như thế này lại càng đáng trân trọng nhiều hơn.”
“Tôi theo cô Julie Diệp bốn năm nay rồi, cô có một cách để giúp những gia đình có con bị bệnh, đó là cái tâm đồng cảm của cô mà người phụ huynh nhìn sẽ biết ngay. Chính nhờ điều này mà tôi rất quý mến vì những đóng góp của cô cho cộng đồng hoàn toàn vô vụ lợi,” anh Vince chia sẻ thêm.

Buổi phát quà Trung Thu tại thành phố Stanton tiếp tục kéo dài mãi niềm vui trẻ thơ với nhiều quà tặng thú vị, cùng với những hy vọng của mọi người luôn mong muốn một thế giới luôn tràn đầy hạnh phúc. [qd]

