STARR, South Carolina (NV) – Ở tiểu bang South Carolina vừa xảy ra một vụ người có nhiệm vụ đi cứu kẻ khác đã cần phải được cứu. Chỉ vì say rượu lái xe.
Theo bản tin của Fox Carolina hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Chín, một nhân viên cứu hỏa tình nguyện đã bị truy tố về tội say rượu lái xe, sau khi ông này lái “lạng quạng,” làm lật chiếc xe cứu hỏa của một cộng đồng dân cư nhỏ bé.

Vụ này xảy ra ở thị trấn Starr, South Carolina, nằm về phía Nam thành phố Greenville, gần sông Savannah. Thị trấn này chỉ có chưa tới 200 người, do vậy đây là vấn đề rất được cư dân địa phương quan tâm.
Fox Carolina nói rằng người lính cứu hỏa này lái xe đi đến một nơi yêu cầu được trợ giúp. Cơ Quan Tuần Lưu Xa Lộ South Carolina (SCHP) nói rằng có một người nữa cũng ngồi trên xe cứu hỏa này, khi chiếc xe chạy ra khỏi đường chính, ủi vào hàng rào an toàn, làm gãy một trụ treo bảng chỉ đường xa lộ, rồi lật ngửa.

Một người sống gần nơi xảy ra tai nạn nói với đài WSPA-TV rằng vụ lật xe xảy ra ở đoạn đường có nhiều người phóng nhanh chạy ẩu.
Giới chức công lực cho hay người lái xe được điều trị các vết thương nhẹ và bị tống giam.
Chiếc xe cứu hỏa coi như hư hại hoàn toàn. Do đây là một thị trấn nhỏ, chiếc xe này sẽ khó được thay thế và người nhân viên tình nguyện kia cũng sẽ “khó sống” với xóm làng. (V.Giang) [qd]









































































