Một ông Texas bị bắt vì để 2 người vào quan tài rồi chở lậu vượt biên

GALVESTON, Texas (NV) – Bị cáo Zachary Taylor Blood, 33 tuổi, cư dân Galveston, Texas, bị buộc tội chở lậu hai di dân không giấy tờ bằng cách cho hai người này vào một chiếc quan tài rách nát và phủ bằng cờ Mỹ, theo bản tin của HuffPost hôm Thứ Tư, 26 Tháng Giêng.

Sự việc diễn ra hôm 26 Tháng Mười, 2021. Bị cáo nói với nhân viên Biên Phòng tại một trạm kiểm soát gần Falfurrias rằng bên trong quan tài ở phía sau xe là một người lính Hải Quân đã chết.

Một trạm Biên Phòng Mỹ gần Marfa, Texas. (Hình minh họa: Paul Ratje/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên nhà chức trách nghi ngờ khi thấy chiếc quan tài quá rách nát và cờ Mỹ được dán lên nắp quan tài bằng băng keo gói đồ. Khi mở ra, họ tìm thấy hai người Mexico núp bên trong quan tài.

Văn Phòng Biện Lý Cuộc Liên Bang cho biết hai người này thừa nhận “trả tiền cho người chở lậu để đưa họ vào San Antonio,” đồng thời khai rằng khi vượt sông vào Mỹ, họ được đưa đến một bãi đậu xe và ông Blood chờ sẵn ở đó. Ông Blood cho họ vào quan tài và lái xe về phía Bắc.

Bị cáo Blood thừa nhận một tội danh buôn lậu người. Ông có thể bị bản án năm năm tù giam ở nhà tù liên bang và có thể bị phạt $250,000. Bị cáo sẽ bị tuyên án vào ngày 11 Tháng Năm. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT