Cựu Tù Chính Trị Suối Máu Nam California hội ngộ Tất Niên 2021

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhóm Ái Hữu Cựu Tù Chính Trị Suối Máu Nam California vừa tổ chức buổi hội ngộ Tất Niên 2021 tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove. Ngoài những cựu tù trước là quân nhân còn có những cựu tù thuộc dân, cán, chính VNCH và đồng hương đến dự.

Các cựu tù Suối Máu, từ trái, Vũ Long Sơn Hải, Trần Văn Phước và Lê Thành Long. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng như mỗi lần họp mặt, buổi hội ngộ vào trưa Chủ Nhật, 23 Tháng Giêng, không thể vắng mặt những gương mặt cựu tù nhân quen thuộc như Trần Văn Phước, Lê Thành Long, Vũ Long Sơn Hải, Nguyễn Thanh Thủy, và còn nhiều người khác.

Theo ban tổ chức, mục đích của buổi hội ngộ Tất Niên là để cho các cựu tù nhân có dịp gặp gỡ nhau, trao đổi những buồn vui trong cuộc sống nơi xứ người. Đây cũng là dịp để anh em cùng ôn lại những kỷ niệm với thân phận tù binh bị Cộng Sản đọa đày đầy gian khổ tại trại tù Suối Máu, Biên Hòa. Anh chị em cựu tù Suối Máu không tổ chức thành hội gồm có chức chủ tịch hay ban chấp hành gì cả mà chỉ là một số anh chị em hằng năm đứng ra tổ chức hội ngộ vào những dịp hè, Tất Niên hoặc Tân Niên.

Cựu tù Nguyễn Bình Trị hát bài “Lính Mà Em” với sự hỗ trợ các hiền thê của cựu tù Suối Máu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải, thành viên trong ban tổ chức, cho hay: “Lúc còn trong trại tù Suối Máu, anh em chúng tôi bị cán bộ Việt Cộng bắt đi lao động đầy gian khổ, nhưng không cho chúng tôi ăn uống đầy đủ, mỗi khi bệnh hoạn thì cũng không có đủ thuốc để trị bệnh. Vì thế, có nhiều anh em bạn tù đã ngã gục vì đói khát hay bệnh tật. Cho dù thế, anh em chúng tôi vẫn không bị Cộng Sản nhồi sọ theo chính sách mị dân, tàn bạo, dã man của Cộng Sản.”

Năm nào cũng vậy, ngoài sự chia sẻ nỗi buồn khi còn là thân phận tù binh, qua lời phát biểu của ban tổ chức, cùng các chiến hữu trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), còn có chương trình văn nghệ do anh chị em trong Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH Nam California phụ trách với sự điều hợp của trưởng ban văn nghệ Vũ Long Sơn Hải.

Những bạn tù trong những trại tù của Cộng Sản sau năm 1975. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tuy không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng những tiếng hát của các thành viên trong ban văn nghệ đã không làm phụ lòng đồng hương đến thưởng thức qua những ca khúc của thời chinh chiến xưa. Ngoài tiếng hát trong ban văn nghệ, còn có những tiếng hát của đồng hương đến dự.

Xuân về Tết đến, qua nỗi buồn cô đơn của nhà thơ Nguyễn Thanh Huy, ông đã diễn ngâm bài thơ “Tết Ở Quê Người” của mình: “Tết ở quê người không pháo nổ/ Giao Thừa Xuân chẳng đến thăm ta/ Mộng ước cũng chồn chân gối mỏi/ Ngày dài cao ngất nỗi chia xa/ Ta đứng bên này bờ biên giới/ Lòng buồn quặn thắt đến xương da…”

Hai cựu tù Suối Máu, ông Nguyễn Thới Tín (trái) và ông Đinh Phương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Để tưởng nhớ những chiến hữu đã hy sinh cho tổ quốc Việt Nam, trích đoạn bài thơ “Lời Trước Nghĩa Trang” của nhà thơ lính Trạch Gầm qua giọng đọc của tác giả: “Tao sống đến ngày cuối cùng cuộc chiến/ Được cái hơn mầy nhìn thấy đau thương/ Đành làm người ngu đổi thừa vận nước/ Uổng cả tháng ngày gối đá nằm sương/ Mầy đã hơn tao vì mầy đã chết/ Hưởng chút lễ nghi, hưởng chút ân cần/ Có được người thân cho lời nuối tiếc/ Còn tao bây giờ sống cũng như không…”

Trong thời gian bị giam cầm, khổ cực, người cựu tù Suối Máu, hay bất cứ trại tù nào thì cũng có mặt của những người vợ hiền, băng rừng, lội suối để đến thăm nuôi chồng trong hoàn cảnh tù đày gian khổ. Họ là những phụ nữ Việt Nam can trường, chung thủy thay chồng nuôi con, và còn phải chắt chiu từng đồng, từng chục để tiếp tế thực phẩm cho chồng đang bị giam cầm tại những trại tù trên toàn đất nước.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khi ra hải ngoại, trong những buổi hội ngộ, cũng từ sự chung thủy của những người vợ hiền năm xưa, họ đã tự mang đến những món ăn thuần túy Việt Nam để hỗ trợ cho buổi tiệc Tất Niên 2021 được hoàn hảo hơn. Đặc biệt không thể thiếu khoai mì, món ăn đã từng cứu đói của những bạn tù Suối Máu năm xưa.

Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ, chi hội trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Nam California và Vùng Phụ Cận, chia sẻ: “Tuy tôi không phải là cựu tù Suối Máu, nhưng trong Binh Chủng Nhảy Dù thì cũng có rất nhiều chiến hữu đã từng bị Cộng Sản lưu đày tại trại tù này. Nói chung, các cựu quân nhân của QLVNCH đã từng bị giam giữ tại các trại tù của Cộng Sản trên toàn đất nước, chúng tôi đều xem như là bạn tù với nhau. Vì thế, năm nào anh em cựu tù Suối Máu tổ chức họp mặt thì tôi đều có đến dự.”

Hải Quân Hồ Ngọc Minh Đức (trái), chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, và Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ, chi hội trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Nam California và Vùng Phụ Cận. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về sự đoàn kết của anh em cựu tù Suối Máu lúc bị giam giữ, cựu tù Nguyễn Thới Tín kể: “Trong đêm Noel 1978, các bạn tù tổ chức buổi lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại trại K1. Khi hay tin có các trại tù tập trung tổ chức mừng Giáng Sinh, công an đến bao vây và bắt đi ba bạn tù mà chúng cho là chủ chốt. Lúc đó, có một số anh em ngồi lại nhau để tìm cách cứu ba người này. Sau đó, hàng ngàn tù binh ra trước sân trại K1 tập trung biểu tình bất bạo động.”

Ông kể tiếp, trong nhóm biểu tình đã cho cán bộ giữ tù biết nguyện vọng của họ là yêu cầu thả ba người tù binh. Lý do, đây không phải là vấn đề phá rối trật tự, an ninh gì hết mà là vấn đề tín ngưỡng, nên các tù nhân mới tổ chức Lễ Mừng Giáng Sinh trong trại tù Suối Máu.

Đồng hương đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Sau đó, ban giữ tù huy động một số xe thiết giáp đến bao vây đoàn biểu tình. Hai bên giằng co, đối thoại lẫn nhau, hễ ngưng đối thoại thì anh em đồng hát những bài Thánh Ca Giáng Sinh. Khoảng nửa tiếng sau thì chúng thả ba anh em bạn tù về trại. Cuộc đấu tranh của anh em tù nhân Suối Máu trong đêm Giáng Sinh 1978 xem như được thành công, qua sự đoàn kết của trên năm ngàn tù binh đã đồng loạt đứng lên đấu tranh để cứu bạn tù của mình,” ông nhớ lại.

Cựu Cảnh Sát Quốc Gia Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, tâm tình: “Tôi là vợ của cựu tù Suối Máu Lê Thành Long, tôi cũng là cựu tù nhân qua nhiều trại tù của Cộng Sản sau 1975. Vì thế, những buổi họp mặt của anh chị em cựu tù Suối Máu thì tôi phải có mặt trong ban tổ chức. Tuy tất cả các anh em cựu quân nhân QLVNCH và những nhân viên Cảnh Sát Quốc Gia đã không làm tròn nhiệm vụ của mình để bảo vệ lãnh thổ miền Nam, nhưng chúng tôi rất hãnh diện vì đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, và chấp nhận bị giam cầm trong lao tù Cộng Sản.” (Lâm Hoài Thạch) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT