LONDON, Anh (NV) – Các giới chức tại một số địa phương ở vùng Belgorod của Nga, nằm sát biên giới với Ukraine, đang thành lập các điểm thu góp tặng phẩm cho lính chiến đấu ở Ukraine. Người dân có thể cho đủ mọi thứ, từ vớ, thực phẩm đóng hộp, pin điện, cho tới thuốc giảm đau (kể cả Novocaine và Lidocaine), thuốc ho, thuốc cảm, bông băng vết thương.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Hai, 21 Tháng Ba, các viên chức này nói với dân rằng lính Nga đang tham dự cuộc xâm lăng vào Ukraine “hiện có đầy đủ mọi thứ cần thiết” nhưng vì có “nhiều người dân muốn tặng quà cho lính” nên chính quyền các địa phương quyết định đáp ứng nguyện vọng này.

Một giới chức đứng đầu một quận nói rằng mục đích của chiến dịch thu góp tặng phẩm là cung cấp cho người lính Nga đi chiến đấu xa nhà các món quà để làm ấm lòng họ.
Gần một tháng sau khi cuộc xâm lăng vào Ukraine khai diễn, sức tiến của quân Nga bị khựng lại và đường tiếp vận bị quân đội Ukraine thường xuyên gián đoạn, đưa tới tình trạng thiếu thốn đủ mọi thứ.
Tin tình báo NATO cũng cho hay người lính Nga sang Ukraine được cấp lương khô đã hết hạn từ lâu, có khi tới hơn cả chục năm. Điện Kremlin nói cuộc tấn công vào quốc gia láng giềng đang diễn ra tốt đẹp.
Một tờ giấy được dán vào cửa kiếng một tiệm bán thực phẩm ở quận Korochansky thuộc vùng Belgorod nói rằng người dân có thể vào tòa nhà hành chánh ở làng Shlyakhovo cạnh đó để giao quà tặng.
Một người dân sống nơi này chụp hình thông cáo đó và gửi cho Reuters hôm Thứ Bảy.
Tờ giấy cho biết món mà các quân nhân Nga cần nhất vào lúc này là thuốc men, gồm thuốc giảm đau loại mạnh, thuốc cảm, thuốc ho, băng gạc cho vết thương, ống chích, insulin, Novocaine và Lidocaine.
Thông cáo này cũng nói cần có các món vệ sinh cá nhân, vớ, mũ, găng tay, quần áo lót ấm, thuốc lá, đèn pin và cả la bàn.
Cũng theo Reuters, chính quyền địa phương ở ba nơi khác tại Belgorod là Graivoron, Krasnoyaruzhskiy và Belgorodsky cũng đưa ra các lời kêu gọi tương tự từ ngày 27 Tháng Hai.
Ông Vyacheslav Gladkov, tỉnh trưởng Belgorod, cũng gửi ra lời kêu gọi tặng quà cho lính hôm 3 Tháng Ba, và cũng nói rằng người lính sang chiến đấu ở Ukraine “có đầy đủ mọi thứ cần dùng.” (V.Giang) [qd]










