Người đàn ông tỉnh dậy sau 19 năm hôn mê vừa qua đời ở tuổi 57

BIG FLAT, Arkansas (NV) – Terry Wayne Wallis, người đàn ông từng hôn mê 19 năm trước khi tỉnh lại vào năm 2003, vừa qua đời, hưởng dương 57 tuổi, theo NBC News hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Tư.

Ông Wallis, sống ở Big Flat, tiểu bang Arkansas, bị tai nạn xe hơi vào năm 1984, chỉ sáu tuần sau khi vợ ông sinh con gái. Từ đó, ông bắt đầu giai đoạn hôn mê suốt 19 năm, theo thông báo của nhà quàn Roller Funeral Homes.

Hình chụp Terry Wallis và bà vợ Sandra vào Tháng Ba, 1984. (Hình gia đình/Getty Images)

Ông chỉ có ý thức ở mức độ tối thiểu, song các bác sĩ cho rằng ông sẽ duy trì tình trạng này đến cuối đời. Trái với dự đoán, năm 2003, ông bắt đầu có thể nói chuyện trở lại nhưng ông không biết 19 năm đã trôi qua.

Theo các bản tin vào thời điểm đó, ông Wallis nhận ra mẹ mình đầu tiên và hỏi xin sữa cùng Pepsi.

Ông được biết đến với cái tên “người đàn ông ngủ suốt 19 năm” và thường được nhắc tới như “phép màu ở Arkansas.”

Theo cáo phó, mẹ và toàn bộ thành viên gia đình của ông Wallis luôn đến bệnh viện thăm ông thường xuyên trong thời gian ông bị hôn mê. Các bác sĩ tin rằng chính điều này đã góp phần giúp cho ông có thể tỉnh lại.

Cáo phó tiết lộ thêm rằng ông Wallis “thích ăn bất cứ thứ gì vào mọi lúc và thích uống Pepsi.”

“Ông ấy thích nghe nhạc sống, đặc biệt là nghe nhạc do người anh em Perry của ông ấy chơi. Ông Terry là một người thích đùa và hay trêu em gái của mình. Tính cách hài hước tuyệt vời của ông sẽ luôn được gia đình thương nhớ,” theo cáo phó.

Mẹ của ông Wallis đã qua đời vào năm 2018. Những thành viên gia đình hiện còn sống gồm có cha, con gái, anh chị em và cháu của ông. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT