GIA LAI, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn tình cảm, một ông 54 tuổi ở xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai, đã dùng xăng phóng hỏa nhà người tình rồi ôm nạn nhân đứng giữa đám cháy.
Báo VnExpress dẫn tin từ Công An Xã Tuy Phước Tây, cho biết do mâu thuẫn tình cảm, khoảng hơn 5 giờ sáng 26 Tháng Tám, ông Nguyễn Thanh Bình ở thôn Cảnh An thuộc xã, đã đốt nhà của bà TTH, 41 tuổi, trú cùng thôn.

Sau khi phóng hỏa, ông Bình ôm người yêu đứng trong đám lửa đang cháy ngùn ngụt với ý định cho cả hai cùng chết.
Phát hiện sự việc, người dân xung quanh xông vào cứu người, đưa cả hai đến bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm Gia Lai cấp cứu trong tình trạng phỏng nặng.
Bác Sĩ Phan Cảnh Đạt, Khoa Ngoại Chấn Thương-Bỏng, người phụ trách điều trị cho ông Bình cho hay lúc mới vào viện, bệnh nhân có biểu hiện kích thích, vật vả, không hợp tác điều trị. Bệnh viện phải huy động nhiều nhân viên y tế hỗ trợ để ổn định tình trạng và thực hiện thăm khám, điều trị cho bệnh nhân.
Qua đánh giá ban đầu, ông Bình bị phỏng lửa rất nặng, diện tích phỏng chiếm khoảng 50% cơ thể. Trong đó, vùng phỏng kéo dài từ phần đầu mặt, cổ, phần ngực bụng và lưng, hai tay, hai chân, có nguy cơ dẫn tới nhiều biến chứng nghiêm trọng về tuần hoàn, suy đa tạng, sốc nhiễm trùng, tiên lượng nặng.
Nhận tin báo, Công An Tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm Sát Khu Vực 2 đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ sự việc.
Tin cho biết, nhà và tài sản của bà H. đã bị cháy trụi, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng ($11,491).
Theo người dân địa phương cho biết, ông Bình quan hệ tình cảm với bà H. sau khi vợ ông ta qua đời.
Trong một vụ án liên quan đến mâu thuẫn tình cảm dẫn đến việc ra tay tàn độc với người tình, hôm 26 Tháng Tám, Tòa Án Tỉnh Đồng Tháp đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Vĩ Na, 35 tuổi, ở phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, 13 năm tù về hai tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết, bị cáo Na và cô Nguyễn Thị T., 38 tuổi, ở phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, sống chung như vợ chồng từ Tháng Chín, 2024 đến Tháng Năm, 2025 thì chia tay.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn tình cảm, tối 24 Tháng Sáu, 2025, bị cáo Na mang theo dao Thái Lan chạy xe gắn máy đến kiốt bán thức ăn của cô T. ở xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, để “nói chuyện dứt khoát.”
Trong lúc nói chuyện, hai người xảy ra cự cãi. Bất ngờ, bị cáo Na dùng dao tấn công cô T.
Dù cô T. bỏ chạy ra bên ngoài khi con dao bị gãy, song bị cáo Na vẫn không buông tha, lấy con dao khác tiếp tục đuổi theo và đâm cô T. nhiều nhát gây thương tích.
Cô T. truy hô, kêu cứu. Lúc này, bị cáo Na mới ném bỏ con dao tại hiện trường và lên xe gắn máy bỏ đi.
Cô T. được người dân đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết, song chịu thương tích 28%.
Hôm sau, bị cáo Na ra công an đầu thú. (Tr.N)










