TIJUANA, Mexico (NV) – Hàng trăm người Ukraine cố gắng đến thị trấn biên giới Tijuana của Mexico, nơi họ có thể thực hiện các thủ tục nhập cảnh vào nước Mỹ và tị nạn tại đây, với lời hứa từ chính quyền Mỹ là sẵn sàng chào đón đến 100,000 người Ukraine di tản khỏi cuộc chiến, theo AFP hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Tư.
Trạm đầu tiên của quá trình tị nạn là từ phi trường quốc tế Tijuana. Tại đây, hình ảnh đầu tiên mà các hành khách thấy khi vừa qua cổng là một lá cờ Ukraine xanh – vàng, cùng với các tấm bảng bằng chữ Cyrillic có ghi “chào mừng” và “giúp đỡ.”

Trong một văn phòng nhỏ, các tình nguyện viên ghi tên hành khách mới đến trong một danh sách trước đó đã có 2,300 người, sau đó họ sẽ tiếp tục được di chuyển đến biên giới.
Một khu vực trong phi trường được đánh dấu bằng băng dính màu vàng, kèm theo một tấm bảng tiếng Anh và Tây Ban Nha với nội dung: “Chỉ dành cho những người tị nạn Ukraine.” Ngoài ra còn có đồ ăn nước uống, góc vui chơi cho trẻ em.
Sau đó, những người tị nạn sẽ được đưa đến một trong bốn khu vực ở tạm. Với sự hỗ trợ từ chính quyền và nhà thờ, những nơi này được thiết lập nhanh chóng tại thành phố vốn từ lâu thu hút hàng ngàn người Mỹ Latin mong muốn đặt chân sang Mỹ.

Theo những tình nguyện viên hỗ trợ người tị nạn ở khu vực biên giới, số lượng người tị nạn ngày càng nhiều. Hôm Thứ Tư, 6 Tháng Tư, số lượng là 300. Đến hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Tư, số lượng lên đến 700.
Giới chức Mỹ và Mexico phối hợp với nhau tại lối vào ở biên giới dành riêng cho những người tị nạn từ nơi khác bay đến Tijuana. Từ đây, các chuyến xe buýt chở họ đến khu vực nơi họ được các viên chức Mexico tiếp nhận, trước khi đi bộ sang biên giới California của Mỹ.
Nhiều người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, và ngay cả người thân trong gia đình, để có thể sang Mỹ tị nạn.
Bà Nadiya Ruyhynska, 55 tuổi, vừa vui khi được sang Mỹ đoàn tụ với con gái đang làm việc ở Seattle, vừa buồn vì phải bỏ lại người mẹ ở Ukraine. Bên cạnh đó, cô Anastasia Chorna, 15 tuổi, phải cùng mẹ quá cảnh qua bốn nước mới đặt chân đến Mexico, còn người cha 41 tuổi của cô vẫn phải ở lại Kiev. (V.Giang) [kn]


































































