WASHINGTON, DC (NV) – Nga và Mỹ hôm Thứ Tư, 27 Tháng Tư, tiến hành cuộc trao đổi tù nhân, giúp một cựu lính Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Mỹ được đoàn tụ với gia đình, trong khi Nga nhận về một phi công bị án 20 năm tù do buôn bán ma túy, theo giới chức hai quốc gia.
Bản tin của hãng thông tấn AP cho biết thỏa thuận bất ngờ này liên hệ đến anh Trevor Reed, một công dân Mỹ bị Nga giam giữ gần ba năm nay. Các quan sát viên nhận định rằng ngay cả trong lúc yên bình, việc có được thỏa thuận này cũng là điều không dễ dàng, và nỗ lực ngoại giao này lại càng đáng kể hơn nữa trong hoàn cảnh Nga xâm lăng Ukraine khiến mối quan hệ với Mỹ xuống thấp hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, thỏa thuận trao đổi tù nhân này nhiều phần sẽ không có ảnh hưởng gì lớn lao đến tình hình chung giữa hai quốc gia. Một giới chức cao cấp chính phủ Biden nói rằng cuộc thương thảo vừa qua chỉ nhắm vào vấn đề trao đổi tù nhân và không có thay đổi gì liên quan đến việc chính phủ Mỹ lên án hành vi tàn bạo của Nga ở Ukraine.
Viên chức này nói với giới truyền thông sau cuộc trao đổi tù nhân rằng: “Khi nào chúng tôi có thể có cuộc thảo luận về quyền lợi chung của cả hai bên, chúng tôi sẽ nói chuyện với phía Nga và có cuộc đối thoại xây dựng, mà không có thay đổi gì về thái độ của chúng tôi trước tình trạng bạo động phải lên án ở Ukraine.”
Tổng Thống Joe Biden, người gặp cha mẹ anh Reed hồi tháng qua ở Washington, DC, loan báo việc anh này được thả và cũng cho hay “cuộc thương thảo dẫn đến việc đưa Trevor về với gia đình đã đòi hỏi một số quyết định không dễ dàng.”
Phía Bộ Ngoại Giao Nga gọi cuộc trao đổi là “kết quả của một tiến trình thương thảo lâu dài.”
Hiện vẫn còn một số công dân Mỹ khác bị giam giữ ở Nga, gồm cả ngôi sao bóng rổ nữ WNBA Brittney Griner và ông Paul Whelan, một giới chức chuyên về an ninh công ty ở Michigan.
Anh Reed, 30 tuổi, cựu lính TQLC, quê quán ở Texas, bị bắt năm 2019 sau khi giới chức Nga cáo buộc rằng anh tấn công một cảnh sát viên trong lúc được chở về trạm cảnh sát do uống rượu say sưa. Anh sau đó bị bản án chín năm tù, dù rằng gia đình nói anh vô tội và chính phủ Mỹ nói việc bắt giữ là sai trái.
Phía Mỹ thả phi công Nga Konstantin Yaroshenko, người đang thi hành bản án 20 năm tù ở Connecticut do âm mưu chuyên chở cocaine vào Mỹ, sau khi bị bắt ở Liberia năm 2010 và dẫn độ tới Mỹ.
Các nguồn tin thông thạo nói rằng hai người này được trao đổi ở một quốc gia Châu Âu. (V.Giang) [qd]

































































