HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi có tin triển lãm tranh “Điện Biên Phủ” của họa sĩ Mai Duy Minh bị ngưng ngay trước giờ khai mạc ở Hà Nội, báo Thanh Niên hôm 8 Tháng Năm đã dẫn lời “lên tiếng” ông Tạ Quang Đông, thứ trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch CSVN.
“Trong văn bản đó [yêu cầu Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Hà Nội dừng triển lãm] có hai ý thôi. Thứ nhất là rà soát lại nội dung triển lãm. Thứ hai là báo cáo lãnh đạo bộ. Trong thông báo không có bất cứ vấn đề gì dính đến nội dung. Chỉ yêu cầu rà roát thôi. Vì bên cấp phép chính là bên chịu trách nhiệm, bộ không đánh giá có cái gì hay không có cái gì. Văn bản không đánh giá nội dung bức này hay bức kia có cái gì cả,” ông Đông nói.

Cùng thời điểm, họa sĩ Minh thông báo trên trang cá nhân rằng cuộc triển lãm tranh của ông bị tạm ngưng “để lập hội đồng thẩm tra lại và sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.”
Theo dư luận, phát ngôn của ông Đông “quanh co” không thừa nhận rằng sở dĩ cuộc triển lãm này bị ngưng là do họa sĩ vẽ lá cờ đỏ bị rách trong tranh “Điện Biên Phủ,” còn tranh “Đại Tướng Võ Nguyên Giáp” thể hiện khuôn mặt buồn bã, già nua khác với những tranh ảnh tuyên truyền thường thấy.
Báo VietNamPlus hôm 8 Tháng Năm cho biết ông Phạm Trung, nhà nghiên cứu và phê bình mỹ thuật, tỏ ra hết sức “bất ngờ và thất vọng” khi triển lãm tranh của ông Minh bị tạm ngưng.
“Nhân vật trung tâm là người chiến sĩ gày gò, nhỏ bé, cầm lá cờ bị rách. Tuy nhiên, đằng xa vẫn có tuyến nhân vật khác, có người cầm cờ tiếp tục xông lên phía trước, có hình ảnh lính Pháp đầu hàng. Tôi cho rằng sự bi hùng trong bức tranh được thể hiện rất hợp lý, bi tráng khốc liệt vẫn gợi lên cảm giác hào hùng và tương lai tươi sáng về sau,” ông Trung nói.

Ông Trung cũng đề nghị có cuộc đối thoại thẳng thắn giữa họa sĩ, truyền thông và giới chuyên môn nếu có những quan điểm trái chiều về nghệ thuật, cũng như “cần ủng hộ những tâm huyết tìm tòi nghệ thuật trong quá trình khai thác đề tài lịch sử-xã hội.”
Báo Thanh Niên cho biết thêm, họa sĩ Minh phải đưa tranh từ Hải Phòng lên Hà Nội và trả tiền thuê phòng triển lãm tại Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam với giá 4 triệu đồng ($174) mỗi ngày. Hiện tại, ông này cũng chưa rõ cuộc triển lãm của mình sẽ bị tạm dừng tới thời gian nào. (N.H.K) [kn]































































































