UVALDE, Texas (NV) – Các học sinh và giáo viên trong các lớp học ở trường tiểu học Robb Elementary School tại Uvalde, Texas, hốt hoảng gọi điện thoại 911 trong lúc cuộc thảm sát đang diễn ra hôm Thứ Ba, 24 Tháng Năm, van nài cảnh sát hãy vào can thiệp.
Theo Reuters, có khoảng 20 cảnh sát viên đứng chờ ngoài hành lang khoảng gần một giờ đồng hồ trước khi tiến vào lớp học có trẻ và giáo viên bị cầm giữ, theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Năm.

Reuters cũng cho hay có ít nhất hai học sinh gọi tổng đài 911 từ hai lớp học ăn thông với nhau, sau khi hung thủ Salvador Ramos, 18 tuổi, cầm súng AR-15 tiến vào, theo lời Đại Tá Steven McCraw, giám đốc cơ quan cảnh sát tiểu bang Texas.
Theo ông McCraw thì người chỉ huy tại chỗ lúc đó, cảnh sát trưởng Học Khu Uvalde, Texas, tin rằng hung thủ Ramos cố thủ bên trong lớp học và các học sinh không còn bị nguy hiểm, nên cảnh sát có thời giờ để chuẩn bị.
Ông McCraw thú nhận: “Bây giờ nhìn lại, dĩ nhiên đó không phải là quyết định đúng. Đó là quyết định sai lầm.”
Một số học sinh bị hung thủ cầm giữ trong hai lớp học này đã sống sót, gồm cả ít nhất hai trẻ gọi điện thoại 911, theo ông McCraw.
Đại Tá McCraw nói có người gọi điện thoại cho tổng đài 911 lúc 12 giờ 03 phút trưa, nói thầm thì với cảnh sát là có một số người chết và còn “tám tới chín” học sinh sống sót. Một học sinh khác gọi lúc 12 giờ 47 phút trưa và nói với nhân viên tổng đài “xin gửi ngay cảnh sát tới đây.”
Hôm Thứ Sáu, ông McCraw thú nhận rằng tiêu lệnh của nhân viên công lực khi gặp trường hợp có kẻ nổ súng trong trường học là phải ngăn chặn ngay, không chần chờ.
Hôm Thứ Năm các đoạn video cho thấy cha mẹ học sinh hốt hoảng thúc giục cảnh sát hãy nhanh chóng tiến vào trường. Một số người đã bị cảnh sát bắt giữ khi quá nóng lòng lo lắng cho số phận con của họ.
Cảnh sát tìm thấy 142 vỏ đạn từ súng Ramos bắn ra. Cảnh sát nói rằng hung thủ Ramos mang theo 60 băng đạn và 1,657 viên đạn khi lái xe đến trường tiểu học. (V.Giang) [qd]

































































