LONDON, Anh (NV) – Chính phủ Anh hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, ra lệnh dẫn độ ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, về Mỹ để đối mặt với những tội danh gián điệp, đánh dấu một cột mốc mới, nhưng chưa phải là dấu chấm hết, cho câu chuyện pháp lý kéo dài một thập niên khi trang mạng của ông tiết lộ những thông tin mật của Mỹ, theo AP.
Đáp lại, WikiLeaks cho biết họ sẽ kháng cáo quyết định này và các luật sư của ông Assange có 14 ngày để chuẩn bị.

Nhiều năm nay ông Assange đấu tranh với tòa án ở Anh để ngăn việc bị dẫn độ về Mỹ, nơi ông đối mặt với 17 tội danh gián điệp và một tội danh sử dụng máy tính sai mục đích.
Công tố viên phía Mỹ cho biết ông Assange giúp đỡ Chelsea Manning, nhân viên phân tích tình báo Lục Quân Mỹ, đánh cắp những bức điện ngoại giao và tài liệu quân sự. Sau đó WikiLeaks cũng công khai những tài liệu này.
Trước đó vào Tháng Tư, một tòa án ở Anh phán quyết có thể dẫn độ ông Assange về Mỹ và để chính phủ Anh quyết định việc này. Cuối cùng hôm Thứ Sáu, bà Priti Patel, bộ trưởng Nội Vụ Anh, ký lệnh cho phép dẫn độ ông Assange.
Những luật sư và người ủng hộ ông Assange xem ông là một phóng viên và cho rằng ông cần được hưởng quyền bảo vệ tự do ngôn luận theo Tu Chính Án Thứ Nhất. Họ lập luận rằng sự việc này ẩn giấu động cơ chính trị và ông Assange sẽ phải đối mặt với những “đối xử bất công và vô nhân đạo” nếu bị dẫn độ về Mỹ.
Trước đó một tòa án cấp địa hạt ở Anh từ chối yêu cầu dẫn độ với lý do ông Assange có khả năng tự sát nếu bị giam giữ trong nhà tù Mỹ. Sau đó giới chức Mỹ bảo đảm ông sẽ không đối mặt với những bất công. Điều này khiến Tòa Thượng Thẩm và Tối Cao Pháp Viện Anh lật ngược phán quyết của tòa cấp dưới.
Trong khi đó, nhiều tổ chức báo chí và nhân quyền kêu gọi chính phủ Anh từ chối yêu cầu dẫn độ ông Assange. (V.Giang) [qd]

































































