Tử tù ở Oklahoma tố luật sư biện hộ nghiện cocaine, đòi xử lại

OKLAHOMA CITY, Oklahoma (NV) – Tử tù Tremane Wood, một trong 25 tử tù sắp bị đưa ra hành quyết trong vài năm tới ở Oklahoma, hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, vừa đệ đơn kiện tố cáo luật sư biện hộ của ông ta nghiện cocaine và một số chất ma túy khác, đồng thời không đưa ra những lời tư vấn hiệu quả và để đòi được xử lại, theo UPI.

Ông Wood bị kết án tử hình vì tội giết người năm 2001 tại thành phố Oklahoma. Nạn nhân là ông Ronnie Wipf, chết vì bị đâm.

Tử tù Tremane Wood. (Hình: Oklahoma Department of Corrections)

Anh trai của ông Wood, ông Zjaiton “Jake” Wood, khai rằng mình chính là người đâm ông Wipf đến chết và nhận mức án chung thân.

Nhóm luật sư của ông Tremane Wood nói rằng ngoài việc ông ta không phải là kẻ thực sự giết ông Wipf, ông còn nên được giảm án vì ông Johnny Albert, luật sư biện hộ cho ông Wood do tòa án chỉ định, nghiện cocaine, rượu và thuốc giảm đau có ma túy vào thời điểm xảy ra vụ án.

Các luật sư cho biết họ có bằng chứng cho thấy ông Albert nhận thanh toán bằng cocaine từ ít nhất một thân chủ khác trong thời gian này.

Ông Albert đưa ra một bản tuyên thệ, nói rằng ông không có thời gian để chuẩn bị đầy đủ cho vụ án của ông Tremane Wood, cũng như bản thân “uống rượu thường xuyên” và “rất ít khi gặp ông Tremane và chỉ gặp khi có mặt tại tòa án.”

Ông Keith Hilzendeger, luật sư hiện tại của ông Tremane Wood, phát biểu: “Ông Tremane Wood chịu mức án tử hình, trong khi người thực sự giết nạn nhân lại nhận án chung thân. Bằng chứng mới thể hiện độ nghiện của luật sư biện hộ và mức ảnh hưởng đến việc ông ấy biện hộ cho ông Wood khiến chúng tôi không thể tin vào phán quyết của bồi thẩm đoàn. Nếu cho phép hành quyết ông Wood bất chấp những sai sót đáng tiếc về mặt hiến pháp này, đó là hành động vô lương tâm.”

Theo đơn đệ trình, vì ông Albert không đưa ra những lời tư vấn hiệu quả, do đó bồi thẩm đoàn không biết đến các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc ông Tremane Wood bị cha mẹ bỏ rơi và học cách “tồn tại bằng cách gắn bó với người anh trai có khuynh hướng bạo lực và bạo hành.”

Vào thời điểm xảy ra vụ án của ông Tremane Wood, ông Albert đang đại diện cho hai nghi can giết người khác. Cả hai đều bị kết án tử hình, tuy nhiên sau đó giảm còn chung thân vì “luật sư bào chữa không đầy đủ.”

Trong vụ án giết ông Wipf, hai anh em nhà Wood đột nhập vào phòng khách sạn của nạn nhân. Ông Treamane Wood cầm dao còn ông Jake Wood cầm súng. Ông Jake Wood kể rằng vì thấy ông Wipf tấn công em trai, ông ta giật con dao từ tay ông Treamane Wood và đâm vào ngực ông Wipf.

Trong danh sách 25 tử tù chờ hành quyết, ông Treamane Woods đứng thứ 17, nghĩa là vụ hành quyết của tử tù này sẽ diễn ra sớm nhất là vào năm 2024. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT