CHICAGO, Illinois (NV) – Tổng Thống Joe Biden gửi tweet ra hôm Thứ Hai, nói rằng “Ngày 4 Tháng Bảy là một ngày thiêng liêng cho đất nước chúng ta. Đây là lúc để đón mừng sự tốt đẹp của quốc gia chúng ta, quốc gia duy nhất trên Trái Đất này được thành lập trên nền tảng của một lý tưởng: Đó là mọi người sinh ra đều bình đẳng. Hãy tin rằng chúng ta vẫn còn những ngày tươi sáng trước mặt.”
Tuy nhiên lúc này là lúc người dân Mỹ có nhiều điều lo lắng, như đe dọa của suy thoái kinh tế, của các cuộc nổ súng giết người hàng loạt như vừa xảy ra ở Highland Park, ngoại ô Chicago, tiểu bang Illinois.

Vụ nổ súng trong buổi diễn hành ngày Lễ Độc Lập ở Highland Park khiến ít nhất sáu người thiệt mạng đã làm người dân khắp nước Mỹ phần nào có sự dè dặt và lưu ý nhiều hơn đến tình hình chung quanh, nhưng vẫn không giảm sự hân hoan khi đón mừng ngày lễ trọng đại của đất nước này.
Lễ Độc Lập cũng diễn ra trong lúc nước Mỹ đang phải đối phó với đủ mọi vấn đề, từ lạm phát phi mã, cho tới các phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về phá thai và quyền mua/giữ súng, cùng các tiết lộ chấn động trong điều trần trước ủy ban Hạ Viện điều tra vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng 2021.

Tin tức về một vụ nổ súng giết người hàng loạt nữa ở Mỹ đã đến giữa khi người dân trong nước đang tìm cách bỏ qua các nỗi lo lắng để hân hoan chào mừng ngày lập quốc và cùng nhìn về những gì ràng buộc họ với nhau, bất kể chính kiến, sắc tộc, màu da. Đây là một ngày để họ nghỉ làm, ở nhà, đến dự các buổi diễn hành, cùng nhau có các bữa ăn thịt nướng sau vườn, và sau đó xem bắn pháo bông rực rỡ.
Sự chia rẽ về mặt xã hội và chính tri ở Mỹ được thấy rõ ràng hơn sau các phán quyết vừa qua của Tối Cao Pháp Viện, như lật lại phán quyết theo đó coi phá thai là một quyền của phụ nữ được hiến pháp công nhận và hủy bỏ một luật của New York, giới hạn việc có thể mang súng ở nơi công cộng.

Bà Tish James, bộ trưởng Tư Pháp New York, người đảng Dân Chủ, gửi tweet ra nói rằng: “Ngày Lễ Độc Lập năm nay không thấy vui vẻ gì khi các quyền căn bản của chúng ta về đời sống, tự do và hạnh phúc đang bị đe dọa. Ngày hôm nay, tôi kêu gọi mọi người hãy tưởng tượng là đất nước này sẽ được như thế nào, nếu có thể sống đúng theo các giá trị mà các nhà lập quốc đã đề ra.”
Tuy nhiên, cũng có nhiều người khác thấy có lý do để tụ tập và chào mừng ngày Lễ Độc Lập, lần đầu sau ba năm, do sự nới lỏng các biện pháp chống dịch COVID-19.

Cuộc tranh tài ăn đua hot dog, gọi là Nathan’s Hot Dog Eating Contest, năm nay được tổ chức trở lại ở địa điểm truyền thống là Coney Island tại khu Brooklyn, sau hai năm phải tổ chức ở nơi khác vì dịch.
Năm nay, ông Joey “Jaws” Chestnut thắng giải phía nam giới, sau khi ăn 63 bánh kẹp hot dog trong 10 phút. Người đoạt giải phía nữ là cô Miki Sudo, ăn được tới 40 hot dog.

Từ New York sang tới Seattle, và từ Chicago xuống Dallas, người dân ở nhiều nơi trên nước Mỹ sẽ được xem đốt pháo bông mãn nhãn. Tuy vậy, ở một số nơi, nhất là những vùng đang bị hạn hán hay dễ gặp cháy rừng ở vùng miền Tây nước Mỹ, việc đốt pháo bông tạm thời phải hủy bỏ.
Tuy nhiên, ở Phoenix, Arizona, năm nay lại sẽ không có đốt pháo bông, chẳng phải vì đại dịch hay lo ngại hỏa hoạn, mà vì trở ngại từ phía nhà cung cấp.
Ngày Lễ Độc Lập theo truyền thống cũng là ngày tuyên thệ nhập tịch của nhiều di dân.

Trong buổi lễ tổ chức ở Mount Vernon, quê nhà tại tiểu bang Virginia của George Washington, Bộ Trưởng Tài Chánh Janet Yellen nói với 52 tân công dân Mỹ, đến từ 42 quốc gia, rằng họ có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng lực lượng lao động của nước Mỹ.
Bà Yellen nói rằng: “Người di dân củng cố sức mạnh của lực lượng lao động Mỹ và góp phần tạo dựng sự bền bỉ, năng động của nền kinh tế đất nước chúng ta.” (V.Giang) [kn]






























































