BOCA RATON, Florida (NV) – Một phụ nữ tại Florida vừa phải vào viện dưỡng lão, lập tức căn nhà bà ở trước đây xảy ra cuộc tranh giành trong gia đình, khiến hai người chết và một người bị thương, theo báo cáo của Sở Cảnh Sát thành phố Boca Raton.
Bản tin của hãng thông tấn AP hôm Thứ Ba, 12 Tháng Bảy, cho biết cuộc điều tra sơ khởi cho thấy trước khi các thành viên trong gia đình này đến Florida nghỉ mát, một nam thành viên khác không được phép ở nơi này đã bị yêu cầu rời khỏi nhà.

Bản báo cáo cho biết một nữ thành viên gia đình đến căn nhà trước tiên và bị giết chẳng bao lâu sau đó. Hai người thân khác, gồm một nam và một nữ, đến nhà này hôm Chủ Nhật và gửi tin nhắn tới máy điện thoại của người phụ nữ đầu tiên vì họ không vào được trong nhà.
Hai người này nhận được bản “text” trả lời, nói rằng có thể vào cửa sau vì không khóa.
Theo báo cáo cảnh sát, hai người này bị tấn công ngay khi bước vào trong nhà.
Người phụ nữ bị bắn vào đầu nhưng vẫn tìm cách thoát được ra ngoài, chạy sang nhà hàng xóm để cầu cứu. Người đàn ông đi cùng lợi dụng lúc hung thủ đang lúng túng với khẩu súng bị kẹt đạn cũng bỏ chạy thoát thân.
Toán cảnh sát võ trang đặc biệt (SWAT) tới nơi và sau đó tìm thấy thi thể của một người đàn ông và một người đàn bà bên trong căn nhà. Các điều tra viên cho rằng người đàn ông bắn chết người phụ nữ kia, cũng chính là người nổ súng tấn công hai người khác trong gia đình trước khi quay súng tự tử.
Người phụ nữ bị trúng đạn vào đầu hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Người đàn ông đi cùng không bị thương tích gì, theo bản thông cáo.
Cảnh sát hiện chưa cho biết danh tánh các nạn nhân vì tiểu bang Florida có luật mang tên Marsy’s Law theo đó không tiết lộ các chi tiết về nạn nhân tội phạm.
Hàng xóm nói rằng căn nhà này thường không có người ở kể từ khi chủ nhà phải vào sống nơi có người chăm sóc.
Một người hàng xóm, ông Daniel Cunningham, nói với tờ báo địa phương South Florida SunSentinel rằng: “Con trai của bà ấy thường đến dọn dẹp sửa chữa căn nhà. Gia đình phía bà mẹ thỉnh thoảng cũng đến thăm viếng và ở ít ngày.” (V.Giang) [qd]






























































