Bà mẹ ở New York tình nghi dìm chết 3 con tại bãi biển Brooklyn Beach

NEW YORK, New York (NV) – Có ba trẻ nhỏ, gồm cả đứa bé mới 3 tháng tuổi, được tìm thấy bất tỉnh dọc theo bãi biển Brooklyn tại thành phố New York vào lúc sáng sớm Thứ Hai, 12 Tháng Chín, và sau đó qua đời, với người mẹ cũng thấy ở nơi này trong tình trạng “tinh thần hoảng loạn,” người ướt nước và đi chân trần, theo bản tin của NBC News, trích thuật báo cáo của cảnh sát.

Nhân viên công lực đến nhà của người phụ nữ này, được cho biết là bà mẹ có ba con, ở khu 3300 đường Neptune Avenue ở Brooklyn, lúc khoảng 2 giờ sáng, sau khi nhận được điện thoại 911 từ một người thân trong gia đình, lo ngại rằng người mẹ có thể tìm cách làm hại ba đứa con, theo lời giới chức cảnh sát New York Kenneth Corey trong cuộc họp báo sáng Thứ Hai.

Khu bãi biển ở Brooklyn, thành phố New York, nơi ba đứa trẻ thiệt mạng. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Tại căn chung cư, không ai mở cửa cho cảnh sát, nhưng họ tìm thấy một người đàn ông ở khu chung cư cho biết là cha của một trong mấy đứa trẻ, và bày tỏ mối lo ngại tương tự. Ông này nói với cảnh sát rằng ông tin rằng người phụ nữ và mấy đứa nhỏ có thể ở khu đi bộ quanh bãi biển Coney Island.

Cảnh sát lập tức mở cuộc tìm kiếm, ở khu vực Coney Island và quanh khu chung cư này.

Một thân nhân trong gia đình gọi cảnh sát lúc 3 giờ 13 phút sáng, nói rằng tìm thấy người phụ nữ trong tình trạng “tinh thần hoảng loạn,” ở khu vực bãi biển, gần đường Brighton 6th và Riegelmann Boardwalk, theo cảnh sát.

Ông Corey nói nhân viên công lực thấy bà đi lang thang chân đất, người ướt sũng, nhưng không biết là do trời mưa hay bà ta xuống biển. Cảnh sát thấy phụ nữ 30 tuổi này cùng với mấy người thân, nhưng không thấy mấy đứa nhỏ đâu.

Cuộc tìm kiếm có sự hỗ trợ của tàu và trực thăng cảnh sát sau đó thấy cả ba đứa nhỏ, gồm một bé trai 7 tuổi, bé gái 4 tuổi và bé gái 3.5 tháng tuổi, nằm bất tỉnh ở ven bờ nước ở khu vực đường West 35th Street ở Coney Island, cách nơi tìm thấy người mẹ khoảng 2 dặm (3.2 km).

Các cảnh sát viên làm động tác hô hấp cho các đứa nhỏ và sau đó chở vào Coney Island Hospital, nơi các bác sĩ xác nhận chúng đã chết.

Cảnh sát điều tra hiện trường nơi ba đứa nhỏ thiệt mạng. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Cảnh sát hiện đang điều tra để xem có phải bà mẹ đã dìm chết ba đứa con của mình hay không.

Ông Corey nói cuộc điều tra đang tiến hành và giới hữu trách các nhân chứng hãy cung cấp tin tức mà họ có được.

Cũng theo cảnh sát, các tin tức sơ khởi cho thấy không có chỉ dấu là trước đó có sự bỏ bê hay ngược đãi các đứa nhỏ.

Người mẹ đang bị giam tại trạm cảnh sát số 60 nhưng cho đến nay chưa khai báo gì. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT